
Ông Williams từng là nhân vật có tiếng nói lớn nhất Swansea.
Luke Williams, cựu HLV Swansea, hiện đang có hướng đi sự nghiệp bất ngờ sau khi rời câu lạc bộ chỉ 4 tháng. Theo The Athletic, ông đã làm việc tại sân bay Bristol suốt 2 tuần qua, hỗ trợ vận chuyển hành khách khuyết tật di chuyển quanh sân bay.
Williams, 44 tuổi, từng dẫn dắt nhiều đội bóng như Notts County, Swindon và Swansea trong khoảng 13 tháng trước khi bị sa thải. Mặc dù không gặp vấn đề tài chính, ông chia sẻ muốn đóng góp một việc có ý nghĩa trong thời gian nghỉ công tác.
Hình ảnh Williams trong bộ đồ phản quang đang làm việc tại sân bay khiến cộng đồng mạng thêm phần bất ngờ. Nhiều người thậm chí đặt câu hỏi liệu đây có phải một trò đùa. Tuy nhiên, đây là công việc thực tế của ông trong giai đoạn chuyển đổi sự nghiệp.
Trước khi theo nghiệp huấn luyện, Williams từng có nhiều trải nghiệm nghề nghiệp khác xa bóng đá như bốc xếp hàng hóa cho British Home Stores, lái minibus đưa khách từ sân bay và các câu lạc bộ đêm, cũng như vận chuyển công nhân xây dựng đến công trường Công viên Olympic Stratford.
Năm ngoái, ông từng chia sẻ với The Guardian về giá trị của đạo đức làm việc: "Động lực trong cuộc sống là tất cả. Khi tôi nhận ra cuộc sống sẽ là cuộc đấu tranh lớn, rằng thế giới sẽ khắc nghiệt với người không có bằng cấp hay quan hệ, ham muốn tự lập đã thúc đẩy tôi."
Nếu công việc mới không suôn sẻ, Williams sẵn sàng theo đuổi nghề thợ điện, một lĩnh vực ông đã ghi danh học vào năm 2023. Dù hành trình có khác xa sân cỏ, quyết tâm và tinh thần của ông vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ và trân trọng.