
Jobe Bellingham có pha ăn mừng tương tự Jude.
Jobe Bellingham lập công và gây chú ý với màn ăn mừng gây tranh cãi
Trong trận đấu giữa Borussia Dortmund và Sundowns tại FIFA Club World Cup, tiền vệ trẻ Jobe Bellingham đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới. Phút 45, từ một tình huống bóng lộn xộn, Jobe khéo léo khống chế bằng ngực rồi tung cú vô lê quyết đoán, mở tỷ số cho Dortmund.
Tuy nhiên, chính hành động ăn mừng sau đó mới khiến dư luận dậy sóng. Jobe đã tái hiện kiểu ăn mừng dang rộng hai tay – biểu tượng gắn liền với người anh trai nổi tiếng Jude Bellingham.
Tranh luận trên mạng xã hội
Ngay lập tức, các fan hâm mộ chia làm hai phe. Một số lên tiếng chỉ trích sự giống nhau trong cách ăn mừng, cho rằng nó mâu thuẫn với lời khẳng định của Jobe muốn chứng tỏ mình là cá nhân độc lập chứ không chỉ là “em trai của Jude”.
"Jobe nói muốn được biết đến là chính mình mà sao lại ăn mừng y hệt Jude khi ghi bàn cho Dortmund? Thật không thể tin nổi," một fan bình luận đầy mỉa mai.
Ở chiều ngược lại, nhiều người lại đánh giá tích cực hơn:
"Bàn thắng và màn ăn mừng này thật xúc động, nó gợi nhớ lại thời kỳ vàng son của Jude tại Dortmund. Di sản của gia đình Bellingham vẫn đang tỏa sáng rực rỡ," một cổ động viên chia sẻ.
Áp lực và thử thách phía trước
Rõ ràng, việc bị so sánh với Jude Bellingham là khó tránh khỏi đối với Jobe. Nhưng chàng trai trẻ sinh năm 2005 sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều để khẳng định tên tuổi và tự tạo dấu ấn riêng trong mùa giải tới, thoát khỏi cái bóng khổng lồ của người anh trai.