
Curtis Jones đã giơ tay ăn mừng sớm.
Trận thua 1-2 của Liverpool trước Manchester United tại Anfield không chỉ khiến The Kop đánh rơi điểm số quan trọng trong cuộc đua vô địch Premier League, mà còn tạo ra một khoảnh khắc dở khóc dở cười của Curtis Jones. Tiền vệ người Anh bị cộng đồng mạng “réo tên” vì hành động ăn mừng sớm trước pha bỏ lỡ khó tin của Mohamed Salah.
Phút 65, khi Liverpool tổ chức tấn công về phía khán đài The Kop, Salah có cơ hội mười mươi để ghi bàn sau đường chuyền thuận lợi từ đồng đội. Tin tưởng tuyệt đối vào khả năng dứt điểm của ngôi sao người Ai Cập, Curtis Jones đã giơ tay ăn mừng khi bóng còn chưa vào lưới. Tuy nhiên, cú sút của Salah lại đi chệch cột dọc trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ Anfield. Jones lập tức ôm đầu thất vọng, và hình ảnh đó nhanh chóng được lan truyền khắp mạng xã hội.
Sau trận đấu, hàng loạt bình luận châm chọc xuất hiện. Một tài khoản viết: “Curtis Jones tưởng Salah là prime Ronaldo à?”; người khác lại đùa: “Ai cho phép Jones ăn mừng hộ vậy trời?” Dù vậy, nhiều fan Liverpool vẫn bênh vực cầu thủ sinh năm 2001, cho rằng hành động ấy thể hiện niềm tin vào người đồng đội giàu kinh nghiệm.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy Salah đang không có phong độ tốt khi mới ghi 2 bàn sau 8 trận Premier League. Trận thua khiến Liverpool tụt xuống vị trí thứ 3, kém Arsenal 4 điểm và Manchester City 1 điểm. Trong khi đó, HLV Ruben Amorim đã giúp MU có chuỗi hai chiến thắng liên tiếp, đồng thời chấm dứt cơn khát thắng tại Anfield kéo dài từ năm 2016.
Liverpool sẽ phải nhanh chóng vực dậy tinh thần khi chuẩn bị hành quân đến Đức để gặp Eintracht Frankfurt ở Champions League giữa tuần này.