Cuộc chiến Bayern - Dortmund: Hai cái “tát” của nhà Vua

12:03 Thứ hai 12/03/2012

Không chỉ phải “giương mắt” nhìn Dortmund làm mưa làm gió suốt 2 năm qua tại Bundesliga mà Bayern còn bị đại kình địch hạ knock-out ngay cả trên thị trường chuyển nhượng. Đó thực sự chẳng khác gì hai cái “tát” đau đớn dành cho Hùm xám xứ Bavaria.

Chẳng ai là không biết về sức mạnh tài chính của Hùm xám trên thị trường chuyển nhượng. Ở một giải đấu mà có lẽ chỉ có họ là xứng đáng đứng vào đẳng cấp thế giới thì Bayern “là một, là riêng, là duy nhất”. Với tiềm lực tài chính hùng hậu của mình, công thêm uy danh của một đại gia nên không có gì khó hiểu khi Hùm xám luôn tỏ ra hết sức hiệu quả trong những chuyến săn mồi. Với phương châm ưu tiên những ngôi sao đang thi đấu tại giải quốc nội, bao năm qua Bayern không biết đã lấy đi bao nhiêu ngôi sao xuất sắc của phần còn lại. Chính nhờ chính sách này mà họ không chỉ tăng cường được sức mạnh cho bản thân mà còn gián tiếp làm cho các đối thủ cạnh tranh suy yếu trầm trọng. Mánh khóe mày đã giúp cho đại diện của thành phố Munich luôn bảo toàn được vị thế. Đó là những Klose của Bremen, Gomez của Stutgart hay Podolski của Cologne…

Bayern đang phải liên tiếp đón nhận những thất bại trước Dortmund. Ảnh: Getty.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi Hùm xám bị Dortmund qua mặt trong thương vụ Marco Reus vào mùa hè vừa qua. Như chúng ta đã biết, ngôi sao của Borussia Mönchengladbach thực sự đã làm các ông lớn ở Bundesliga điên đảo vì tài năng. Trong số đó thì Bayern và Dortmund chính là những người tích cực nhất. Nhưng khi mà hầu như tất cả đều cho rằng ngôi sao của Mönchengladbach sớm muộn gì cũng lọt vào tay Hùm xám, thì thật bất ngờ bởi điểm đến của anh là Signal Iduna Park chứ chẳng phải là Bayern Arena hấp dẫn. Càng đau đớn hơn với Bayern khi chính tiền vệ này tuyên bố Dortmund mới là nơi lý tưởng để phát triển sự nghiệp. Thất bại trên thị trường chuyển nhượng trước đại kình địch không chỉ làm Hùm xám mất đi một con mồi, mà nó còn là một “nhát dao” đâm thẳng vào trái tin kiêu hãnh của họ.

Nhưng đó mới chỉ là tập 1 của cuộc chiến, bởi trong tập 2 đội bóng vùng Ruh còn tặng cho đối thủ một cái “tát” đau đớn hơn rất nhiều.

Quay ngược trở về quá khứ chúng ta thấy với tư cách là thế lực số 1 của Bundesliga trong lịch sử, Bayern đương nhiên là đội bóng giàu thành tích nhất. Đặc biệt là trong suốt cả thập kỷ qua, đội bóng xứ Bavaria chưa bao giờ để tuột mất chức vô địch trong 2 mùa giải liên tiếp. Điều đó đã được chính minh trong lịch sử. Sau khi để Werder Bremen qua mặt năm 2004, Stuttgart năm 2007 hay Wolfsburg năm 2009 Bayern chỉ mất đúng một mùa giải để đòi lại ngôi vương. Việc đội bóng xứ Bavaria vô địch Bundesliga thực sự là dễ như “lấy kẹo trong túi”. Cứ sau một mùa giải thất bại là y như rằng năm sau Bayern lại lên ngôi ngôi vô địch.

Có thể cuối mùa giải này, Bayern Munich sẽ đứng nhìn Dortmund ăn mừng chức vô địch. Ảnh: Internet.

Nhưng bây giờ thì sao? Sau mùa giải thi đấu bết bát năm ngoái phải chứng kiến đối thủ lớn nhất đăng quang còn mình chỉ về đích thứ 3 vào vòng đấu cuối, Hùm xám đã thể hiện quyết tâm trở lại ngôi vương trong mùa giải năm nay. Để thực hiện cho tham vọng to lớn của mình, trong mùa hè vừa qua họ đã đầu tư rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng. Với 58 triệu Euro được bỏ ra để mang về những ngôi sao tầm cỡ như thủ thành Manuel Neuer, hậu vệ Jerome Boateng hay tài năng trẻ Phil Petersen… cộng với những ngôi sao đẳng cấp vốn có trong đội hình như Schweinsteiger, Robben, Ribery, Mueller… Hùm xám đã có một đội hình cực kỳ chất lượng và tràn đầy tự tin cho cuộc báo thù trong mùa giải năm nay. Và khi Bundesliga mới chỉ đi qua được ít vòng đấu giới chuyên môn đã nhanh chóng cho rằng Hùm xám lại sẽ vô địch.

Nhưng hóa ra tất cả đã nhầm. Bởi Dortmund của Jurgen Klopp không phải là những Bremen, Stutgart hay là Wolfsburg kia mà họ là nhà vô địch, một nhà vô địch thực thụ.

Sau những khởi đầu chậm chạp hồi đầu mùa, đội bóng áo vàng đã nhanh chóng lấy lại bản lĩnh của những nhà đương kim vô địch mà đặc biệt là kể từ sau chiến thắng trước chính Bayern với tỉ số 3-1 ở lượt đi. Chiến thắng đó như tiếp thêm sức mạnh cho họ và để rồi đội bóng vùng Ruhr đã có sự trở lại không thể mạnh mẽ hơn sau kỳ nghĩ đông. 8 chiến thắng liên tiếp tại giải quốc nội và bỏ xa đối thủ đến 5 điểm trên bảng xếp hạng khi giải đấu chỉ còn 9 vòng đấu. Rõ ràng là cơ hội đang mở rộng với thầy trò ông Jugen Kloop.

Nếu không có những biến động lớn xẩy ra thì đến cuối mùa giải đội vô địch sẽ là Dortmund chứ không phải là Bayern như thường lệ. Và nếu thành công, họ không chỉ làm được cái điều mà phần còn lại của Bundesliga đã chẳng thể làm trong suôt thập kỷ qua, mà còn tặng cho Bayern thêm một cái “tát” đau đớn nữa. Đó chính xác là những cái “tát” của một nhà Vua đích thực.

(Bạn đọc: Hà Sơn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục