Lamine Yamal không thể vượt qua Marc Cucurella.
Tại Stamford Bridge, Chelsea khởi đầu chủ động và sớm tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Dù hai bàn thắng của Enzo Fernandez và Andrey Santos không được công nhận, đội bóng áo xanh vẫn vượt lên nhờ sai lầm của Jules Kounde. Phút 27, từ quả phạt góc ngắn do chính Cucurella thực hiện, bóng được căng ngang khiến Kounde phản lưới, mở tỷ số cho Chelsea.
Barcelona sau đó càng gặp khó khăn khi Ronald Araujo nhận thẻ đỏ, khiến đội bóng xứ Catalan chỉ còn chơi với 10 người. Chelsea tận dụng tối đa lợi thế, đẩy cao đội hình và gia tăng áp lực. Phút 55, Estevao Willian thực hiện pha solo từ cánh phải và dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 73, Liam Delap kết thúc một pha phối hợp đẹp mắt cùng Enzo Fernandez, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.
Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất sau trận đấu lại nằm ở màn trình diễn của Cucurella khi kèm chặt Lamine Yamal. Tài khoản X (Twitter) của CBS Sports gây sốt với hình ảnh chế hậu vệ Chelsea cầm theo chìa khóa xe, ví tiền và... gương mặt Yamal – ám chỉ rằng Cucurella đã kiểm soát hoàn toàn “viên ngọc quý” của Barcelona. Đây là lời khẳng định cho sự vượt trội về chiến thuật và khả năng phòng ngự của đội chủ nhà.
Với chiến thắng này, Chelsea tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Champions League, mở ra hy vọng lớn trong cuộc đua đi tiếp. Trái lại, Barcelona đối mặt với những câu hỏi về phong độ và tinh thần thi đấu. Cá nhân Lamine Yamal, người từng được truyền thông ca ngợi là "Messi mới", đã đánh mất điểm nghiêm trọng trong một trận cầu lớn, nơi mọi khoảnh khắc đều có thể bị phóng đại và trở thành chủ đề chế giễu.
HLV Enzo Maresca khẳng định Chelsea sẽ giữ đôi chân trên mặt đất và tiếp tục hướng tới những trận đấu kế tiếp với sự chuẩn bị tốt hơn. Trong khi đó, Barcelona cần nhanh chóng điều chỉnh nếu không muốn tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích, cả trên sân cỏ lẫn truyền thông.













