Cựu thuyền trưởng Chelsea, HLV Antonio Conte, đã bày tỏ những dòng cảm xúc đầy hoài niệm ngay trước thềm cuộc tái ngộ đội bóng cũ vào rạng sáng mai. Nhìn lại quá khứ, cuộc chia tay của chiến lược gia người Ý với sân Stamford Bridge đã diễn ra không hề êm ả, bất chấp những thành công rực rỡ mà ông mang lại cho câu lạc bộ, nổi bật nhất là chức vô địch Ngoại hạng Anh danh giá.
Mối quan hệ giữa Conte và ban lãnh đạo The Blues đã rạn nứt nghiêm trọng theo thời gian, với hàng loạt điểm nóng mâu thuẫn phát sinh. Trong đó, vụ việc tranh cãi gay gắt được công khai với tiền đạo Diego Costa đã góp phần tạo nên bầu không khí căng thẳng tột độ, dẫn đến việc ông phải rời ghế nóng trong bão tố.
Dù đoạn kết đã diễn ra không trọn vẹn và để lại nhiều tiếc nuối, nhưng khi nhắc về nơi này trước truyền thông, Conte vẫn dành những lời lẽ tốt đẹp nhất để ôn lại kỷ niệm xưa. Trước thềm trận đấu, chiến lược gia người Ý bộc bạch: "Tôi vẫn nhớ những câu hát dành cho mình, bạn biết đấy, 'Antonio, Antonio', và sân vận động cũng thật đặc biệt vì nó ở London, vâng, những kỷ niệm tuyệt vời, tuyệt vời. Bây giờ Chelsea đang lớn mạnh và chắc chắn là một trong những câu lạc bộ tốt nhất, không chỉ ở Anh mà còn trên thế giới."
Lời chia sẻ này cho thấy Conte đã gạt bỏ những bất đồng xưa cũ để ghi nhận sự phát triển của Chelsea hiện tại. Cuộc chạm trán sắp tới hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm xúc lẫn lộn trên băng ghế chỉ đạo, khi Conte dẫn dắt Napoli đối đầu với đội bóng từng cùng ông chinh phục đỉnh cao bóng đá xứ sở sương mù.
Bạn đọc quan tâm đến CLB Napoli có thể tìm hiểu thêm về đại diện Serie A thông qua bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Napoli: Nơi một vị Vua không cần ngai vàng.














