Dù Bruno Fernandes đang có khởi đầu mùa giải cực kỳ ấn tượng với 4 bàn thắng sau 4 trận trên mọi đấu trường, bao gồm pha lập công trong trận thắng Sabah FK 4-0 tại Champions League, chuyên gia Adrian Durham vẫn cho rằng Manchester United đã bỏ lỡ "thời cơ vàng" để bán anh.
Mùa giải 2025/26 trước đó chứng kiến phong độ đỉnh cao của tiền vệ người Bồ Đào Nha khi anh thiết lập kỷ lục 21 pha kiến tạo tại Ngoại hạng Anh và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA. Tuy nhiên, trên kênh talkSPORT, Durham chỉ ra rào cản tuổi tác chính là lý do Quỷ đỏ nên thanh lý đội trưởng của mình:
"Bruno vừa bước sang tuổi 32. Mùa hè vừa qua là thời điểm giá trị của cậu ấy đạt đỉnh. Hiện tại, giá trị đó đang giảm dần. Theo định giá từ AI, mức giá của Bruno hiện tại chỉ là 35 triệu bảng, so với con số 87 triệu bảng hồi mùa hè".
Durham nhấn mạnh rằng việc giữ lại một cầu thủ ở độ tuổi này không mang ý nghĩa kinh tế, nhất là khi đội chủ sân Old Trafford đang chi tiêu quá mức cho hàng tiền vệ nhưng lại thiếu hụt nhân sự ở hàng thủ. Ông cũng cho rằng huấn luyện viên Michael Carrick hoàn toàn có những phương án thay thế chất lượng. Theo đó, Matheus Cunha có thể đá số 10, Benjamin Sesko chơi số 9, trong khi Joshua Zirkzee và Mason Mount là những lựa chọn dự phòng lý tưởng.
Đáp lại quan điểm này, nhà báo Alex Crook phản bác rằng không có lời đề nghị thực tế nào lên tới 87 triệu bảng dành cho Bruno Fernandes trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Các câu lạc bộ hiếm khi chi số tiền khổng lồ như vậy cho một cầu thủ 32 tuổi.
Crook còn cho rằng với phong độ hiện tại, Bruno hoàn toàn có quyền gõ cửa Giám đốc bóng đá Jason Wilcox để yêu cầu một bản hợp đồng mới, đặc biệt khi mức lương của anh vẫn đang kém hơn so với Marcus Rashford. Giao kèo hiện tại của tiền vệ 32 tuổi sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau.













