Sự trở lại của Jose Mourinho tại Benfica vào tháng 9/2025 từng được kỳ vọng là một chương mới rực rỡ, nhưng thực tế lại đang trở thành một hành trình đầy gian truân. Sau 26 năm kể từ lần đầu dẫn dắt đội bóng Lisbon, "Người đặc biệt" đang phải đối mặt với những áp lực khủng khiếp khi Benfica không còn giữ được vị thế thống trị tại quốc nội.
Hiện tại, Benfica đang bị đội đầu bảng Porto bỏ xa tới 10 điểm tại Primeira Liga và đã chính thức bị loại khỏi cả hai giải cúp quốc gia. Đây là một kết quả khó chấp nhận với một câu lạc bộ giàu truyền thống.
Sự thất vọng của người hâm mộ đã lên đỉnh điểm khi khoảng 200 cổ động viên quá khích thuộc nhóm "No Name Boys" kéo đến sân tập để yêu cầu lời giải thích từ ban lãnh đạo. Trong khi Chủ tịch Rui Costa vắng mặt, GĐTT Mario Branco và Mourinho đã phải trực tiếp đối thoại với nhóm ultras này để xoa dịu tình hình.
Vấn đề của Benfica không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở cấu trúc đội hình thiếu cân đối. Mourinho tiếp quản một tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ chưa được thử lửa, những lão tướng đang xuống sức và các tân binh gây thất vọng.
Sau khi chia tay những trụ cột như Angel Di Maria, Kerem Akturkoglu hay Alvaro Carreras, Benfica đã không có những sự thay thế xứng đáng. Ngoại trừ phong độ chói sáng của tiền đạo Vangelis Pavlidis với 27 bàn thắng, lối chơi của đội bóng dưới thời Mourinho bị đánh giá là thiếu đột biến và quá thực dụng.
Bản thân Mourinho cũng không thay đổi phong cách cá tính và có phần cực đoan của mình. Sau thất bại tại League Cup Bồ Đào Nha vào đầu tháng 1, ông đã buộc toàn bộ cầu thủ phải ở lại sân tập qua đêm như một hình thức kỷ luật.
Với giới truyền thông Bồ Đào Nha, ông vẫn duy trì thái độ mỉa mai, đáp trả gay gắt các câu hỏi về chiến thuật. Mourinho thậm chí còn thừa nhận mình "hiểu rất ít về chiến thuật" như một cách phản ứng đầy cay nghiệt trước những chỉ trích.
Giữa bóng tối bao trùm, chiến thắng 4-2 trước Real Madrid tại Champions League mới đây giống như một khoảnh khắc giải tỏa hiếm hoi. Dù chiến thắng này mang đậm dấu ấn của sự may mắn và nỗ lực cá nhân của thủ môn Trubin ở phút cuối, nó đã giúp Benfica lách qua khe cửa hẹp để vào vòng play-off, nơi họ sẽ lại đối đầu với Real Madrid.
Tuy nhiên, một trận thắng không thể che mờ đi những rạn nứt sâu sắc trong nội bộ và sự bất ổn về phong độ.
Tương lai của Mourinho tại Lisbon vẫn là một dấu hỏi lớn. Hợp đồng của ông kéo dài đến năm 2027, nhưng kèm theo điều khoản cho phép hai bên chia tay chỉ trong 10 ngày sau khi mùa giải kết thúc.
Trong bối cảnh chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha đang bị bỏ ngỏ sau World Cup, nhiều người tin rằng nhiệm kỳ của Mourinho tại Benfica có thể sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến nếu tình hình tại Primeira Liga không được cải thiện.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu về Jose Mourinho, có thể tham khảo bài viết Chân dung Jose Mourinho - Con đường trở thành "Chúa tể hắc ám".














