
Chiếc cúp nguyên bản của FIFA Club World Cup đang được giữ ở văn phòng tổng thống Donald Trump.
Trong một diễn biến không ngờ, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành tâm điểm chú ý của giới bóng đá khi tuyên bố chiếc cúp FIFA Club World Cup sẽ được giữ lại trong Phòng Bầu Dục. Mặc dù Chelsea đã lên ngôi vô địch sau trận chung kết với PSG, theo lời ông Trump, FIFA đã chủ động làm một bản sao cho CLB mang về sân Stamford Bridge, còn chiếc cúp nguyên bản được trưng bày tại Nhà Trắng từ lâu sẽ không được trả lại.
Ông Trump chia sẻ trực tiếp: "Tôi hỏi họ khi nào sẽ mang cúp đi. Họ nói: ‘Chúng tôi sẽ không lấy lại. Ngài cứ giữ ở Phòng Bầu Dục mãi mãi, vì chúng tôi đã làm cái mới rồi’." Qua đó, Chelsea vẫn được công nhận là nhà vô địch, nhưng chiếc cúp vật gốc lại được ông Trump giữ như một biểu tượng quyền lực trong Nhà Trắng.
Thông tin này khiến dư luận dấy lên nhiều tranh cãi khi hình ảnh ông Trump xuất hiện giữa đội Chelsea trong lễ trao cúp vốn đã gây chú ý. Người chiếm sóng đáng kể nhất trong đêm đăng quang Club World Cup không phải là cầu thủ hay huấn luyện viên mà chính là Tổng thống Mỹ.
Theo nhiều nguồn tin, FIFA từ lâu đã xem ông Trump là đồng minh thân thiết khi ông và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thường xuyên cùng xuất hiện ở các sự kiện bóng đá lớn. Chiếc cúp được trưng bày trong Phòng Bầu Dục từ tháng Ba vừa qua vừa nhằm mục đích quảng bá FIFA, vừa là một chiến dịch PR có tầm ảnh hưởng rộng.
Bỏ qua không khí ăn mừng của Chelsea có phần ngại ngùng sau khi hạ PSG, sự kiện này để lại một câu chuyện đặc biệt về bóng đá – môn thể thao luôn đầy bất ngờ. Sự hiện diện của ông Trump được Gianni Infantino và FIFA xem là tín hiệu tích cực, chuẩn bị cho mùa World Cup 2026. Dù Canada và Mexico được coi là những “chủ nhà phụ”, nước Mỹ vẫn sẽ là trung tâm thu hút sự quan tâm của thế giới.