
Robert Sanchez nhận thẻ đỏ góp phần khiến Chelsea bại trận trước Manchester United.
Trận thua 1-2 của Chelsea trước Manchester United tại Ngoại hạng Anh đã để lại nhiều dấu ấn tiêu cực, và một trong số đó chính là chiếc thẻ đỏ trực tiếp ngay phút thứ 5 của thủ môn Robert Sanchez. Sai lầm này không chỉ khiến Chelsea nhận thất bại, mà còn phơi bày lỗ hổng lớn trong khung gỗ, đồng thời tạo động lực để ban lãnh đạo The Blues dứt điểm bài toán thủ môn vốn đã tồn tại bấy lâu nay.
Sai lầm "chết người" của Robert Sanchez
Tình huống diễn ra khi Sanchez lao ra khỏi vòng cấm để cản phá Bryan Mbeumo của Man Utd, nhưng lại thực hiện một pha tắc bóng nguy hiểm và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chiếc thẻ đỏ sớm đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của HLV Enzo Maresca. Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV người Ý không giấu nổi sự thất vọng: "Rất khó khăn vì sau ba hay bốn phút với chiếc thẻ đỏ, trận đấu đã hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ kế hoạch đã bị vứt vào sọt rác".
Dù Sanchez đã lên tiếng xin lỗi và nhận toàn bộ trách nhiệm trên Instagram, nhưng lời xin lỗi đó không thể che lấp thực tế rằng Chelsea đang thiếu một thủ môn đẳng cấp, người có thể mang lại sự an tâm tuyệt đối. Sự bất ổn của Sanchez đã vô tình đẩy Chelsea vào thế phải hành động trên thị trường chuyển nhượng.
Mở ra cơ hội vàng mang tên Mike Maignan

Chelsea có thể cân nhắc tái khởi động thương vụ Mike Maignan.
Trước đó, Chelsea từng bày tỏ sự quan tâm đến Mike Maignan nhưng bị AC Milan từ chối. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã khác. Hợp đồng của Maignan tại San Siro sẽ hết hạn vào năm sau, và anh sẽ được phép đàm phán hợp đồng trước với các câu lạc bộ ngoài nước Ý từ tháng 1 tới. Điều này mở ra cơ hội vàng cho Chelsea để có được Maignan với mức giá rất thấp, hoặc thậm chí là miễn phí nếu đợi đến mùa hè.
HLV Maresca được cho là rất hâm mộ Maignan và tin rằng thủ thành người Pháp sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho lối chơi của ông. Maignan không chỉ nổi tiếng với khả năng phản xạ xuất thần mà còn với kỹ năng chuyền bóng và điều phối trận đấu.
Chiếc thẻ đỏ của Sanchez không chỉ là một khoảnh khắc tồi tệ mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh cho Chelsea. Thay vì tiếp tục đặt niềm tin vào Sanchez, đội bóng này giờ đây có đủ lý do và động lực để theo đuổi Maignan một cách quyết liệt hơn, một thủ môn đã chứng minh được đẳng cấp và sự ổn định của mình. Nâng cấp vị trí người gác đền là bước đi cần thiết để Chelsea có thể cạnh tranh ở những đấu trường lớn.