
HLV Ruben Amorim vượt qua giai đoạn khó khăn cùng Manchester United.
Các bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro giúp Quỷ đỏ vươn lên dẫn trước, mặc dù Trevoh Chalobah đã rút ngắn tỷ số cho Chelsea ở phút 80. Tuy nhiên, chiến thắng này không hề dễ dàng khi Casemiro nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân, khiến Man Utd phải thi đấu với 10 người trong phần còn lại của trận đấu.
Mặc dù phải chơi thiếu người, Manchester United đã bảo vệ thành công lợi thế nhờ vào một màn trình diễn phòng ngự xuất sắc. Đặc biệt, các cầu thủ phòng ngự của đội chủ nhà đã thi đấu đầy tập trung và quyết tâm, giúp họ giữ vững tỷ số 2-1 cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
Đây là chiến thắng cần thiết đối với HLV Ruben Amorim, người đang chịu rất nhiều áp lực sau một chuỗi kết quả tồi tệ trước đó, trong đó có thất bại đậm 0-3 trước Manchester City. Trước trận đấu, Man Utd chỉ có 4 điểm sau 5 vòng, thành tích tệ nhất của đội bóng trong suốt 33 năm qua. Nếu thất bại trước Chelsea, tương lai của Amorim tại đội bóng sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Tuy nhiên, sau chiến thắng này, Amorim đã thể hiện sự tự tin và khẳng định: "Người ta không có quá nhiều điều tốt để nói về đội bóng của chúng tôi và kết quả của chúng tôi. Tôi hiểu điều đó, tôi chỉ đùa một chút thôi. Tôi không có gì để nói với các chỉ trích; họ đúng phần lớn thời gian. Nhưng chúng tôi đã thắng, và đó là điều tốt cho chúng tôi."
Đây được xem là chiến thắng lớn nhất của Amorim kể từ khi ông tiếp quản Manchester United vào tháng 11 năm 2024, theo nhận định của chuyên gia Jamie Redknapp: "Đây là kết quả lớn nhất của Amorim với tư cách là HLV Manchester United, chắc chắn là trên sân nhà."
Với chiến thắng này, Manchester United sẽ hướng đến vòng 6 khi họ hành quân đến sân Brentford, nơi họ hy vọng tiếp tục duy trì đà thăng hoa và vượt qua những thử thách phía trước.