Chấm điểm Galatasaray 3-2 Real: Tiếc cho Sneijder!

08:32 Thứ tư 10/04/2013

Sneijder và Drogba đã có một trận đấu tuyệt hay, nhưng chỉ riêng họ thì không đủ để giúp Galatasaray cân bằng khoảng cách 0-3 với Real Madrid có một “siêu nhân”, Cristiano Ronaldo.

Bất chấp sức nóng từ chảo lửa Turk Telekom, các học trò của Mourinho vẫn lao lên dồn ép đội chủ nhà ngay từ những phút đầu tiên, và chỉ cần 7 phút, họ đã có bàn mở tỉ số với pha đệm lòng từ cự ly gần của CR7.

Bàn thắng nâng tổng tỉ số 2 lượt trận lên thành 4-0 cho Real, một khoảng cách quá lớn để san lấp trong một trận. Chính vì điều đó, mà Los Blanco đã chơi chùng xuống và để Galatasaray mặc sức tung hoành.

Dưới sự chỉ huy của “nhạc trưởng” Sneijder, và sức mạnh của “Voi rừng” Drogba, Galatasaray đã có một trận đấu đáng nhớ.

Mạnh mẽ, có phần hiếu chiến (nhận thẻ vàng ở phút 20), Sneijder giúp đội nhà làm chủ tuyến giữa với hàng loạt đường chuyền chuẩn xác và giàu ý tưởng. Màn trình diễn tuyệt vời này giúp “số 14” vượt qua tất cả để trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.


Ngoài Sneijder, một tân binh triệu đô khác của Gala là Drogba cũng thể hiện được giá trị của mình, dù đôi lúc, tiền đạo người Bờ Biển Ngà di chuyển và chuyền bóng khá tồi. Bàn thắng đẹp mắt của “Voi rừng” ở phút 72 đã đẩy Real vào trạng thái run sợ, đáng tiếc là Gala không thể tận dụng điều đó để tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Về phía Real, Ronaldo tiếp tục là cái tên nổi bật nhất. Không gây chú ý bằng các trận trước, nhưng CR7 vẫn làm được điều mà một tiền đạo phải làm: ghi bàn, những bàn thắng quan trọng.

Ngược lại với Ronaldo, những ngôi sao khác trên hàng công của Los Blanco đều chơi dưới yêu cầu, trong đó, gây thất vọng nhất là Mesut Oezil. Tiền vệ người Đức gần như mất hút trước sức ép của đội chủ nhà sau khi góp một phần công sức vào bàn mở tỉ số của CR7.

Hàng công tệ, hàng thủ của Real cũng chẳng khá hơn. Varane sau khi được đưa lên mây, đã bắt đầu bộc lộ những hạn chế ở tuổi 19 của mình, trong khi Pepe hoàn toàn bất lực với Drogba trong hiệp 2 của trận đấu. Dù vậy, cái tên đáng trách nhất của Los Blanco lại là Arbeloa, hậu vệ vào thay Essien bị chấn thương ngay từ phút 31.

Không chỉ chơi kém, Arbeloa còn phải nhận thẻ đỏ rất vô duyên ở phút cuối trận và bị treo giò ở vòng bán kết. Đó là lý do khiến hậu vệ này bị đánh giá là cầu thủ chơi tồi nhất trận đấu đêm qua.

ĐIỂM SỐ CỤ THỂ

Galatasaray: Fernando Muslera 5 - Gokhan Zan 6, Semih Kaya 5, Emmanuel Eboue 7, Hamit Altintop 5, Selcuk Inan 5, Felipe Melo 5, Albert Riera 5,Wesley Sneijder 8, Didier Drogba 7, Umut Bulut 4.
Thay người: Sabri Sarıoğlu 6, Johan Elmander 4, Nordin Amrabat 6.

Real Madrid: Diego Lopez 4 - Raphael Varane 5, Pepe 5, Fabio Coentrao 5, Michael Essien 5 - Sami Khedira 6, Mesut Ozil 4, Luka Modric 7 - Angel Di Maria 5, Cristiano Ronaldo 8, Gonzalo Higuain 5.
Thay người: Arbeloa 4, Raúl Albiol 4, Karim Benzema 5.
Tiểu Phi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục