Trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 giữa chủ nhà Thái Lan và Philippines đã diễn ra kịch tính đúng như kỳ vọng, với những diễn biến nghẹt thở kéo dài đến tận loạt sút luân lưu định mệnh. Dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, các cô gái Thái Lan đã không thể bảo vệ thành quả và ngậm ngùi nhìn đối thủ giành vé vào chơi trận chung kết gặp ĐT nữ Việt Nam.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thái Lan đã chủ động dâng cao đội hình, cố gắng áp đặt lối chơi ban bật nhỏ sở trường. Tuy nhiên, Philippines với thể hình vượt trội và lối đá kỷ luật đã gây ra không ít khó khăn cho đội chủ nhà.
Những cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại đến từ những tình huống cố định. Phút 12, xà ngang khung thành Philippines rung lên sau cú đá phạt góc của Srangthaisong. Đến phút 39, vận may tiếp tục ngoảnh mặt với Thái Lan khi Natalee Ngosuwan đá phạt góc trúng xà ngang. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, dù Philippines cũng có những pha phản công sắc nét của Ramirez Louise.
Bước sang hiệp 2, thế bế tắc cuối cùng cũng được khai thông. Phút 53, tận dụng sai lầm phá bóng hụt của hậu vệ Long Moriah, Jiraporn Mongkoldee băng xuống dứt điểm tinh tế mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan. Có bàn dẫn trước, đội chủ nhà chơi hưng phấn hơn nhưng lại phung phí nhiều cơ hội. Tưởng chừng chiến thắng đã nằm chắc trong tay người Thái thì bi kịch ập đến ở những phút cuối.
Phút 86, trọng tài cho Philippines hưởng phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của hậu vệ Thái Lan. Trên chấm 11m, Jael Marie không mắc sai lầm nào, gỡ hòa 1-1 quý giá cho Philippines ở phút 87. Tỷ số hòa buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ.
Trong 30 phút hiệp phụ, cả hai đội đều có những cơ hội ngon ăn để kết liễu trận đấu. Đáng tiếc nhất là cú sút dội xà ngang khung thành Thái Lan của Katrina ở phút 115. Jael Marie sau đó cũng bỏ lỡ cơ hội đá bồi mười mươi. Sự vô duyên của các chân sút khiến trận đấu phải giải quyết bằng loạt luân lưu cân não.
Trên chấm 11m, bản lĩnh của các cô gái Philippines đã được thể hiện đúng lúc. Đội bóng từng đánh bại tuyển nữ Việt Nam thực hiện thành công 4 lượt sút, trong khi Thái Lan gục ngã với hai cú sút hỏng của Orapin (vọt xà) và Pluemjai (dội cột dọc).
Chung cuộc, Philippines thắng 4-2 trên loạt luân lưu (hòa 1-1 sau 120 phút), chính thức ghi danh vào chung kết SEA Games 33 để đối đầu với ĐT nữ Việt Nam. Một chiến thắng lịch sử và đầy cảm xúc của bóng đá nữ Philippines ngay trên đất Thái.














