![]() |
| Carlos Tevez được phần đông người dân Argentina yêu mến. Ảnh: Internet. |
Tôi thì thực sự không quan tâm nhiều tới những điều đó, tôi cũng như một góc đâu đó của đất nước Argentina quan tâm hơn, sung sướng hơn bởi anh đã thực sự trở về nhà.
Leo Messi có thể trở thành cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, có thể tạo nên những khoảnh khắc không tưởng nhưng có lẽ anh mãi mãi không thể trở thành “cầu thủ của quốc dân”, “đứa con của quốc dân” tại quê hương sinh ra anh. Vị trí ấy thuộc về Carlos Tevez.
Leo Messi rời Argentina khi còn là một cậu nhóc. Đó là nguyên nhân. Còn Carlos Tevez đã trải qua trọn vẹn tuổi thơ mình trên quê hương mặc dù nó chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
Bạn có thể tưởng tượng được rằng nơi bạn sống là một thế giới đầy rẫy tội ác. Nơi ấy người ta có thể dễ dàng đổ gục xuống trên vỉa hè sau những loạt đấu súng. Nơi ấy luật lệ đơn thuần chỉ là một mớ rác rưởi không hơn. Nơi ấy ma túy được mua bán, hút chích như chỗ không người. Carlos Tevez đã sống ở một nơi như thế, Fuerte Apache. Anh đã có thể sống một cuộc đời như cha anh, bị bắn chết bởi hàng chục phát đạn, hoặc như người anh trai, tù mọt gông sau song sắt.
Nhưng tất nhiên Carlos Tevez đã có một cuộc đời khác. Những năm đầu đời sống tại khu ổ chuột đầy rẫy đói nghèo và tệ nạn, cậu bé ấy đã trở thành biểu tượng của ý chí cầu tiến, nghị lực vươn lên, cá tính và bản lĩnh của mình. Anh đã chiến thắng nhờ quả bóng, nhờ tài năng trời ban, đã đi khỏi nơi đây mang theo hy vọng đổi đời.
![]() |
| Carlos Tevez là biểu tượng vượt lên hoàn cảnh bằng chính tài năng của bản thân. Ảnh: Internet. |
Cậu bé ngày nào ấy bây giờ đã trở thành ngôi sao kiệt xuất với đầy rẫy huy chương trên cổ ở khắp mọi nơi mà anh từng đặt chân qua. Anh dừng chân lại, xa rời Châu Âu khi mới ở tuổi 31 để trở về quê hương cống hiến cho đội bóng của anh thời trai trẻ. “Boca là cuộc đời của tôi, là tình yêu của tôi.”
Carlos Tevez ra đi bỏ lại châu Âu bao nhiêu ngày tháng.
Đó là hình ảnh của một Carlos Tevez đúng chất Carlos Tevez nhất: hoang dại và đầy đam mê trong màu áo Westham. Anh đã trục vớt con tàu đắm ở phía tây bắc nước Anh ấy bằng tấm lòng nhiệt huyết của mình.
Đó là đêm mưa đẹp như tranh vẽ tại Moscow nơi anh cùng đồng đội giương cao chiếc cúp Champions League. Hai năm ở United cũng chính là hai năm mà anh thực sự bước lên những nấc thang cao hơn của sự nghiệp.
Đó là tầm ảnh hưởng lớn lao tại City thời kỳ đầu khi các ông chủ lắm tiền nhiều của đặt chân đến Etihad. Anh là “viên đá gốc”, là “khai quốc công thần” của đế chế ấy.
Đó là ngày anh dám “cả gan” giơ chiếc áo số 10 ở ban công trụ sở Juve tại Corso Ferraris. Chiếc áo ấy từng được tôn thờ không khác gì bảo vật, từng được khoác lên bởi Michel Platini, Omar Sivori và Alex Del Piero. Nước Ý xôn xao, sôi sùng sục vì chiếc áo ấy được trao cho một kẻ bị coi là đã đi qua những năm tháng đỉnh cao nhất, chạy trốn khỏi nước Anh bằng cửa hậu với đầy rẫy rắc rối phía sau và ngoài ra… cũng chẳng lấy gì đẹp trai cho lắm.
![]() |
| Thành công của anh đến từ sự cố gắng không mệt mỏi ở những nơi anh đặt chân. Ảnh: Internet. |
Sau nỗi hoài nghi ấý là gì? Chẳng có sau đó nữa bởi Carlos Tevez đã chứng minh cho tất cả thấy anh xứng đáng với nó. Kể từ những đêm đen bị bóng ma Calciopoli bủa vây, hàng công Juve chưa bao giờ tươi sáng đến như thế, bằng chứng là 2 chức vô địch Serie A liên tiếp với danh hiệu vua phá lưới xướng tên anh.
Thế đấy, anh đã bước ra khỏi vũng lầy để được cả thế giới nhớ tên. Hình ảnh anh có thể thấy ở bất cứ nơi đâu, trong những tràng pháo tay vang dội tại Juventus Arena, trong những bài hát vang lên tại Upton Park, trên những bức tường đổ nát tại Fuerter Apache… Hành trình từ bầu trời u ám đầy sợ hãi của tội ác và cái chết tới bầu trời thăm thẳm xanh trong của Địa trung Hải thực sự kỳ diệu, phải không?
Tôi vẫn luôn lưu luyến anh cho dù Simone Zaza, Paulo Dybala hay Mario Mandzukic đã đến. Nhưng tôi biết đó là một thứ lưu luyến không nên, anh cần phải được trả về nơi anh thuộc về.
Giờ là những ngày tháng mà anh thức dậy đón ánh mặt trời của ngày mới trên chính mảnh đất quê hương. Còn gì viên mãn hơn thế nữa. Carlitos, chúc một ngày mới tốt lành.
(Bạn đọc: Đức Nguyễn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

















