
Club Brugge đè bẹp Monaco.
Đoàn quân của huấn luyện viên Nicky Hayen đã thể hiện một màn trình diễn hoàn toàn vượt trội, với lối chơi tấn công mạnh mẽ và phòng ngự chắc chắn, khiến Monaco không thể tìm được cơ hội lật ngược tình thế.
Trận đấu diễn ra tại sân Jan Breydel với không khí sôi động. Brugge là đội nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận, tạo ra sức ép lớn lên khung thành của Monaco. Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số ở phút 32 nhờ công của Nicolo Tresoldi. Sau đó, Brugge tiếp tục gia tăng cách biệt khi Raphael Onyedika ghi bàn ở phút 39 và đội trưởng Hans Vanaken có một cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0 ngay trước khi hiệp một kết thúc.
Monaco cũng có cơ hội để mở tỷ số từ chấm phạt đền sau tình huống Mignolet phạm lỗi với Mika Biereth, nhưng cú sút của Maghnes Akliouche đã bị Mignolet cản phá, qua đó giữ sạch lưới cho Brugge. Đáng tiếc, Mignolet đã phải rời sân vì chấn thương, nhưng thủ môn dự bị Nordin Jackers đã không gặp phải thử thách lớn khi Monaco không thể tạo ra bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào.
Dù Monaco có phần chủ động hơn trong hiệp hai, nhưng Brugge vẫn duy trì thế trận áp đảo. Đến phút 75, Mamadou Diakhon, cầu thủ vào sân thay người, ghi bàn thứ tư cho Brugge với một cú sút tuyệt vời từ góc xa, làm dập tắt mọi hy vọng của đội khách.
Dù vậy, Monaco không hoàn toàn buông xuôi. Phút 90, Ansu Fati, tiền đạo mới được mượn từ Barcelona, đã ghi bàn danh dự cho Monaco sau cú sút chạm nhẹ vào người hậu vệ Brugge trước khi đi vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 4-1.
Với chiến thắng này, Brugge tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình tại Champions League, trong khi Monaco sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn hơn nếu muốn cải thiện phong độ trong các trận đấu tới.