
Sau hơn một thập kỷ, đại diện Nam Mỹ lại vượt qua CLB đến từ châu Âu
Botafogo tạo nên cơn địa chấn tại FIFA Club World Cup 2025 khi đánh bại PSG 1-0. Đây là chiến thắng lịch sử, lần đầu tiên sau 13 năm một đội bóng Nam Mỹ vượt qua đại diện châu Âu ở giải đấu này, kể từ siêu phẩm của Corinthians trước Chelsea năm 2012.
Trên sân Rose Bowl ở Los Angeles, bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Igor Jesus ở phút 36 sau cú dứt điểm bất ngờ chạm người đổi hướng khiến thủ môn Donnarumma bất lực.
HLV Artur Jorge và các học trò đã trình diễn một chiến thuật kiên định và chuẩn mực: phòng ngự chắc chắn, phản công nhanh, thi đấu đầy quyết tâm và kỷ luật. Mặc dù PSG kiểm soát bóng đến 72%, họ hoàn toàn bị bẻ gãy bởi hàng phòng ngự kín kẽ của Botafogo. Các ngôi sao Ligue 1 tỏ ra bế tắc trước sự vững chắc của đại diện Brazil.
Sau trận, HLV Luis Enrique thừa nhận sự thất vọng sâu sắc từ phía đội bóng Pháp. Trong khi đó, doanh nhân John Textor, người đứng sau sự hồi sinh của Botafogo, xúc động chia sẻ: "Đây là Brazil. Chúng tôi chơi bóng đá ở Brazil." Cầu thủ Marlon Freitas nhấn mạnh tinh thần của đội bóng: "Chúng tôi biết cơ hội chỉ là 1%, nhưng với Botafogo, 1% là tất cả."
Chiến thắng này không chỉ là một trận đấu, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về đẳng cấp, bản sắc và khát vọng của bóng đá Brazil. Đại diện Nam Mỹ đã thể hiện được sức mạnh vốn có, làm sống lại niềm tự hào bằng việc vượt lên CLB hàng đầu châu Âu lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ.
Đáng chú ý, ở giải Club World Cup năm nay, các đội bóng Nam Mỹ vẫn giữ thành tích bất bại, cho thấy sự khó chịu và bản lĩnh chưa từng hạ nhiệt của các đội bóng thuộc khu vực CONMEBOL.