
PSG bước vào trận mở màn FIFA Club World Cup với vị thế ứng viên vô địch
PSG bất ngờ thua đau trước Botafogo ngay trận mở màn Club World Cup
Paris Saint-Germain bước vào giải với tư cách ứng viên vô địch sau chiến thắng 4-0 trước Atletico Madrid. Thế nhưng, sự tự tin của họ đã bị dội một gáo nước lạnh khi để thua 0-1 trước đại diện Brazil - Botafogo ngay ở trận đấu tiếp theo trên sân Rose Bowl, Pasadena.
Igor Jesus – ngôi sao sáng tạo quyết định kết cục trận đấu
Khoảnh khắc mở tỉ số của Igor Jesus là đỉnh cao trong lối chơi phản công sắc bén của Botafogo. Khi Marlon Freitas cướp bóng và chuyền bóng nhanh, Jesus lao vào khoảng trống tưởng như không thể tránh khỏi giữa hai trung vệ PSG. Dù thiếu sự tinh tế trong kỹ thuật, anh thể hiện bản năng săn bàn tuyệt vời. Cú sút hơi chạm chân trung vệ Pacho rồi đổi hướng đã khiến thủ môn Donnarumma bó tay hoàn toàn.
Luis Enrique chịu áp lực với quyết định xoay vòng đội hình
HLV Luis Enrique gây tranh cãi khi tung vào sân đội hình không mạnh nhất, cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi. Sự vắng mặt của các cầu thủ chủ chốt như Marquinhos, Mendes và việc sử dụng nhiều cầu thủ trẻ khiến PSG có lợi thế kiểm soát bóng nhưng thiếu đột biến ghi bàn.
Cặp trung vệ Beraldo - Pacho không chỉ mắc sai lầm bàn thua mà còn lúng túng khi đối phương phản công. Phải tới phút 55, khi các hảo thủ Neves, Ruiz, Mendes hay Barcola được đưa vào sân, PSG mới có dấu hiệu khởi sắc nhưng không thể lật ngược thế cờ.

HLV Luis Enrique quyết định không sử dụng đội hình mạnh nhất
Club World Cup – thử thách không dễ cho các đại diện châu Âu
Thất bại này là lời cảnh tỉnh rõ ràng cho PSG và các đội bóng châu Âu, khi Club World Cup không còn là sân chơi dễ dàng. Sức mạnh và sự bản lĩnh của các đội bóng Nam Mỹ như Botafogo ngày càng được khẳng định qua những trận đấu đầy kỷ luật và chiến thuật xuất sắc.
PSG cần nhanh chóng điều chỉnh để lấy lại phong độ nếu muốn cạnh tranh chức vô địch trên đấu trường thế giới. Botafogo và Igor Jesus đã gửi đi lời cảnh báo đanh thép rằng không thể xem thường sức mạnh của bóng đá Nam Mỹ.