![]() |
Lứa Công Phượng chưa một lần nên ngôi ở một giải đấu chính thức ở các giải trẻ trong hai năm 2013 và 2014. Ảnh: Internet. |
Mặc dù thi đấu hết sức thăng hoa với một lối chơi đẹp mắt dựa trên nền tảng kỹ thuật cá nhân cực tốt của những cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản theo công nghệ HAGL-Arsenal-JMG, nhưng lứa Công Phượng chưa một lần nên ngôi ở một giải đấu chính thức ở các giải trẻ trong hai năm 2013 và 2014 mặc dù có rất nhiều cơ hội.
Một trong những nguyên nhân của sự thất bại đó đến từ sự thiếu may mắn. Ở chung kết U19 ĐNÁ 2013 tổ chức tại Indonesia, lứa Công Phượng đi thi đấu lấn lướt hoàn toàn đối thủ nhưng cuối cùng cũng đành ngậm ngùi thất bại bởi thiếu may mắn sau loạt penalty cân não.
Tiếp đó U19 Việt Nam tiếp tục thi đấu thăng hoa và lọt vào chung kết U22 ĐNÁ được tổ chức tại Brunei nhân sinh nhật Quốc vương nước bạn. Giải đấu này tiếp tục ghi nhận sự thiếu may mắn của U19 Việt Nam lứa Công Phượng, khi trong một pha bất cẩn, thủ môn Văn Trường đã bắt không dính bóng, biếu không cho đối thủ một bàn thắng, đồng thời tạo điều kiện để U19 Myanmar dành cúp sau chiến thắng chung cuộc 4-3.
![]() |
Tại SEA Games 28 tổ chức tại Singapore, U23 Việt Nam cũng đã bị loại cay đắng tại bán kết bởi đối thủ dưới cơ U23 Myanmar. Ảnh: Hà Bạch. |
Có thể nói U23 Việt Nam là một nạn nhân tiêu biểu của sự thiếu may mắn trong quá trình chinh phục chiếc huy chương vàng SEA Games danh giá. Ở SEA Games 24 năm 2009 tổ chức tại Lào, sau khi tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng đội bóng áo đỏ đã phải trả giá đắt, khi phút thứ 86 trong một pha phá bóng bất cẩn, hậu vệ Hoàng Quãng đã vô tình đưa bóng vào lưới nhà trong sự bất lực của thủ thành Xuân Trường, đồng thời dâng ngôi vô địch cho U23 Malaysia, đối thủ đã từng là bại tướng của U23 Việt Nam ở vòng bảng trước đó ( thua U23 Việt Nam 3-1).
Mới đây nhất, tại SEA Games 28 tổ chức tại Singapore, U23 Việt Nam cũng đã bị loại cay đắng tại bán kết bởi đối thủ dưới cơ U23 Myanmar trong một trận đấu mà đội bóng áo đỏ quá thiếu may mắn khi có tới hàng tá cơ hội bị bỏ qua và bị thủng lưới bởi quả penalty với lỗi hết sức ngớ ngẩn của tiền vệ Ngọc Thắng và cú sút đập chân Thanh Hiền của tiền đạo đối phương ở những phút cuối trận.
Sau trận đấu, HLV trưởng của Myanmar cũng đã thừa nhận đội ông đã thắng hết sức may mắn và thốt lên: "Bản thân tôi cũng không hiểu sao đội mình có thể giành chiến thắng trong trận đấu này."
![]() |
Ở bán kết lượt về AFF Cup, đội tuyển Việt Nam phải nhận một thất bại cay đắng trước đội bóng khó chịu Malaysia. Ảnh: Internet. |
Có thể nói, đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của sự thiếu may mắn trong những trận đấu lớn, qua đó bỏ qua hàng loạt cơ hội lên ngôi vô địch tại giải đấu hàng đầu của bóng đá ĐNÁ AFF Cup. Trong số những thất bại đau đớn nhất của đội bóng áo đỏ ở sân chơi này, phải kể đến trận chung kết Tiger Cup năm 2008 với Singapore tại Mỹ Đình.
Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã chơi cực hay khi lấn lướt hoàn toàn đối thủ, thế nhưng trong một pha bóng thiếu may mắn đội bóng áo đỏ đã bị thủng lưới từ cái vai của hậu vệ đối phương, đành ngậm ngùi dâng chiếc cúp vô địch cho đối thủ dưới cơ đến từ đảo quốc Sư tử. Công bằng mà nói, ở trận đấu đó, đội tuyển Việt Nam đã chơi hay hơn đối thủ rất nhiều, tuy nhiên thần may mắn đã ngoảnh mặt làm ngơ, khiến cho các chàng trai áo đỏ tiếp tục về nhì ở sân chơi khu vực.
Mới đây nhất ở bán kết lượt về AFF Cup, đoàn quan áo đỏ tiếp tục phải nhận một thất bại cay đắng trước đội bóng khó chịu Malaysia. Điều đáng nói trận đấu này, Malaysia được sự hỗ trợ đắc lực từ phía thần may mắn bởi hai trong số bốn bàn thắng mà Malaysia ghi được ở trận đấu này đến từ quả penalty gây nhiều tranh cãi từ phía trọng tài và một pha đốt lưới nhà của trung vệ Đinh Tiến Thành.
Trong hai trận đấu quan trọng với Iraq và Thái Lan tới đây, đội tuyển Việt Nam mặc dù được chơi trên sân nhà thế nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, cửa thắng của đội bóng áo đỏ là rất thấp. Tuy vậy nếu có được sự giúp sức của thần may mắn thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra.
Bởi trong bóng đá măy mắn đôi khi lại là yếu tố quyết định kết quả của trận đấu.
(Bạn đọc: Nguyễn Hưng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam