Trận hòa 1-1 giữa Bologna và Roma tại Europa League vừa qua đã để lại nhiều dư âm không mấy vui vẻ cho đội chủ nhà. Dù được thi đấu trên sân Stadio Dall’Ara, Bologna vẫn không thể giành lợi thế khi những quyết định của trọng tài Sven Jablonski bị coi là quá "nương tay" với đối thủ. Trận derby nước Ý này được điều hành bởi tổ trọng tài người Đức, điều mà HLV Vincenzo Italiano cho là nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt trong cách cầm cân nảy mực.
Tâm điểm của sự tranh cãi nằm ở bàn gỡ hòa của Lorenzo Pellegrini. Phía Bologna khẳng định Donyell Malen đã phạm lỗi với Remo Freuler trong quá trình tranh chấp trước khi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. HLV Italiano chia sẻ trong cuộc họp báo: “Freuler đang giữ bóng, tôi không biết mức độ va chạm của Malen mạnh đến đâu, nhưng trọng tài hoàn toàn có thể thổi phạt. Có lẽ vì là người Đức nên ông ấy quen với cách điều hành này. Ông ấy quá dễ dãi, đặc biệt là với Evan Ndicka, người liên tục kéo áo, đẩy và giữ tay Castro.”
Thuyền trưởng Bologna nhấn mạnh rằng nếu Ndicka bị phạt thẻ sớm, học trò của ông đã có thêm không gian để chơi bóng.
Dù công nghệ VAR đã vào cuộc kiểm tra rất kỹ tình huống của Malen, bàn thắng của Pellegrini vẫn được công nhận. Trước đó, Federico Bernardeschi đã thắp lên hy vọng cho đội chủ nhà bằng một cú sút xoáy đẹp mắt ngay đầu hiệp hai. Tuy nhiên, lợi thế đó đã bị san lấp trong sự ức chế của các cầu thủ áo đỏ-xanh.
Tiền đạo Santiago Castro cũng không giấu nổi sự thất vọng về cách điều hành trận đấu. Anh cho biết: “Chúng tôi đã có một màn trình diễn tuyệt vời và lẽ ra phải giữ vững được lợi thế dẫn bàn. Trọng tài đã không làm tốt sau khi chúng tôi ghi bàn. Thật khó chấp nhận khi họ phạm lỗi với tôi năm sáu lần mà không phải nhận thẻ nào. Nhưng đây là bóng đá châu Âu và chúng tôi phải chấp nhận.”
Với kết quả hòa này, mọi thứ sẽ được định đoạt trong trận lượt về tại Stadio Olimpico vào tuần tới.













