Sự chuẩn bị tồi tệ…
Trận thua trước Southampton là sự chuẩn bị không thể tồi tệ hơn của Man City trước thềm đại chiến với Real Madrid. Vẫn biết, HLV Pellegrini chấp nhận chơi canh bạc khi để nhiều trụ cột nghỉ ngơi nhưng rõ ràng, Man City đã mang tới quá nhiều lo lắng sau thất bại vừa qua.
|  | 
Tờ EPSN đã gọi trận đấu đó là “nỗi xấu hổ” của Man City. Ở đó, ngoại trừ Kelechi Iheanacho, hầu hết gương mặt còn lại của Man “xanh” đều không muốn… chơi bóng. Họ ra sân cho đủ nghĩa vụ và chẳng cho thấy quyết tâm vùng lên sau khi bị chọc thủng lưới.
Chẳng hiểu, Man City có “diễn” ở trận đấu đó hay không mà người ta thấy những lổ hổng toang hoác ở hàng phòng ngự. Thậm chí, chỉ cần cú chọc khe nhẹ nhàng, Southampton đã được đặt vào cơ hội ngon ăn. Nên nhớ, một trong hai trung vệ đá chính ở trận đấu đó Mangala hoặc Otamendi sẽ ra sân cùng Kompany ở trận Real Madrid.
Ở hàng tiền vệ, Fernandinho cũng trải qua ngày thi đấu thảm hại. Tới mức, báo giới Anh đã tự hỏi rằng liệu chăng cầu thủ này vẫn chưa quên được thất bại 1-7 (trong màu áo ĐT Brazil) trước người Đức ở World Cup 2016.
Raheem Sterling thì khiến người ta đặt câu hỏi rằng Man City đã “vứt” 49 triệu bảng qua cửa sổ. Trong khi đó, Pablo Zabaleta thi đấu như thể bước qua thời kỳ đỉnh cao phong độ.
Thất bại trước Southampton khiến cho vị trí thứ 4 của Man City lung lay dữ dội. Chắc hẳn, nó sẽ ảnh hưởng lớn tới tâm lý của các cầu thủ Man City trước chuyến hành quân tới Madrid. Ngay sau trận chiến này, họ sẽ bước vào cuộc tử chiến khác với Arsenal ở Premier League (nếu sảy chân Man City có nguy cơ bị hất ra khỏi top 4). Có thể thấy được tình cảnh khó khăn của Man City lúc này sau trận thua tai hại trước Southampton.
Một mũi tên đã phóng đi
Tình cảnh của Man City lúc này như một mũi tên đã phóng đi. Họ không còn đường lùi và buộc phải tiến về phía trước. Họ buộc hướng về Bernabeu với quyết tâm cao nhất và cố gắng quên đi tình cảnh ở Premier League.
|  | 
Trong suốt chiều dài lịch sử, Man City chưa bao giờ đối diện với thách thức lớn như thời điểm này. Chắc chắn, Bernabeu sẽ tràn ngập “chông gai”, chứ không hề “êm ả” dễ chịu như Etihad cách đây vài tuần.
Thậm chí, khác với trận lượt đi, Man City sẽ phải đối diện với “con quái vật” mang tên C.Ronaldo, người đang rất háo hức trở lại ở trận lượt về. Nếu như ở trận lượt đi, hàng công của Real Madrid đã hoàn toàn lạc nhịp và không tìm được tiếng nói chung thì ở cuộc tái chiến này, nếu CR7 trở lại, hàng công của Los Blancos sẽ mang âm hưởng hoàn toàn khác (sẽ còn nguy hiểm hơn nữa nếu như B-B-C đồng thời ra sân).
Sau trận lượt đi, nhà báo Sam Lee của tờ Goal từng thốt lên: “Man City đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để giành chiến thắng trước Real Madrid khi C.Ronaldo vắng mặt. Nếu cậu ta trở lại, họ sẽ phải đối diện với thử thách cực lớn”.
Dù sao, bóng đá luôn tiềm ẩn những điều bất ngờ. Việc Man City chen chân vào nhóm 4 đội mạnh nhất cũng là bất ngờ. Họ không còn lựa chọn ngoài việc lao lên chiến đấu. Chẳng ai nói trước được điều gì. Nếu như Man “xanh” chọc thủng lưới Real Madrid, họ sẽ nắm trong tay lợi thế cực lớn.
HLV Pellegrini đang chơi canh bạc mạo hiểm. Ở đó, ông có thể mất tất cả. Nhưng ông cho thấy mình là người dám chiến đấu, dám đánh đổi để làm nên những điều thần kỳ.














