![]() |
| Cặp Batman và Robin của Dortmund đã cứu rỗi CLB |
Có hai hình ảnh tiêu biểu cho Dortmund ở mùa giải này. Cách đây vài tháng, người ta thấy Matt Hummels cúi gằm mặt, lặng lẽ bước vào đường hầm trong vô vàn sự chỉ trích của những CĐV trên khán đài. Nhưng giờ đây, những hình ảnh não nề ấy đã lùi dần vào quá khứ. Ở thời điểm này, Dortmund là đội bóng của những “Batman và Robin”, của những nụ cười chiến thắng.
“Batman và Robin” là cụm từ được nhắc tới ở thành phố này trong những ngày qua, trên mặt báo, trong những cuộc nói chuyện phiếm, trong sự tự hào cao độ của những người dân Dortmund.
Hình ảnh Marco Reus và Aubameyang đeo mặt nạ “Batman và Robin” đã khắc họa đầy đủ về Dortmund ở thời điểm hiện tại. Họ chính là người hùng, cứu vớt “cuộc sống phủ bóng đêm” của đội bóng này.
“Marco Reus và Aubameyang - cặp đôi đáng sợ nhất Bundesliga” - trang chủ Dortmund tự hào nói về những người hùng. Thực tế, sự kết hợp của hai cầu thủ này chính là phát kiến của HLV Jurgen Klopp trong giai đoạn 2.
Ông đã “dũng cảm” loại bỏ Immobile và đẩy Aubameyang, cầu thủ vốn đá cánh trong 2 mùa giải gần đây, lên đá cắm. Nhờ đó, Dortmund hội tụ được sức mạnh khủng khiếp của hai cầu thủ này với sự an ý tới không ngờ (như chính Batman và Robin). Họ đã cùng nhau ghi tới 9 bàn thắng trong 4 chiến thắng gần nhất của Dortmund ở Bundesliga.
“Chúng tôi đã bàn bạc kế hoạch Batman và Robin trong bữa ăn trưa cách đây 2 ngày” - Aubameyang nói về sự thân thiết với người đồng đội Marco Reus. Chính từ những điều giản dị như vậy đã tạo nên sự khủng khiếp của cặp tấn công này.
“Batman và Robin” còn đại diện cho tinh thần đoàn kết khăng khít của toàn đội. Nhờ đó, nó thúc đẩy từng cá nhân tỏa sáng. Cũng ở trận đấu vừa qua, Mkhitaryan đã có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này.
![]() |
| Dortmund của Klopp "không thể chết" |
Chiến thắng 3-0 trước Schalke (trong đó Dortmund có tới 31 lần dứt điểm so với 3 của đối thủ) cho thấy sức mạnh vượt trội của đội bóng áo Vàng-Đen. Đó là sức mạnh của tinh thần đoàn kết - vũ khí giúp Dortmund thành công trong những năm qua. “Thứ vũ khí” ấy những tưởng đã “chết” theo giai đoạn đầy bóng tối của CLB và chỉ khi tới đường cùng, nó mới phát huy hiệu quả.
Quan trọng hơn hết, HLV J.Klopp đã truyền vào toàn đội tinh thần bất khuất: “Dù thế nào, chúng tôi vẫn phải chạy”. Không quá khi nói rằng, ông đã giúp đội bóng tái sinh lần thứ 2 (lần đầu tiên là khi mới tới CLB).
Khoảng cách 8 điểm với nhóm dự Champions League không quá quá lớn. Chỉ cần Dortmund giữ nguyên được tinh thần “Batman và Robin”, họ có thể tin vào những điều thần kỳ nhất.
















