
Thắng trận, HLV Solskjaer vẫn phải hứng chịu áp lực từ khán giả Besiktas.
Trên sân Tupras, Besiktas có màn ra mắt sân nhà mùa giải mới theo cách đầy kịch tính. Phút 17, đội bóng áo sọc đen trắng được hưởng phạt đền sau khi Orkun Kokcu bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tân binh Tammy Abraham không bỏ lỡ cơ hội, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Dù vậy, niềm vui chỉ kéo dài 12 phút. Eyupspor tận dụng quả phạt góc ở phút 29 để Mame Thiam bật cao đánh đầu chuẩn xác, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.
Hiệp hai chứng kiến Besiktas liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Abraham và Rafa Silva đều có những pha dứt điểm nguy hiểm nhưng thủ môn Felipe chơi xuất sắc. Khi trận đấu tưởng như khép lại với kết quả hòa, bước ngoặt xảy ra ở phút 90+6: Gabriel Paulista tung đường chuyền dài chính xác, Rafa Silva thoát xuống dứt điểm lạnh lùng, mang về chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Besiktas.
Trận đấu cũng có nhiều điểm nhấn bên lề. Ernest Muci dính chấn thương trong lúc khởi động, buộc Milot Rashica đá chính thay thế. David Jurasek chưa đủ thể lực nên không có tên trong danh sách thi đấu, còn tài năng trẻ Taylan Bulut có màn ra mắt ở phút 85. Trước giờ bóng lăn, các cầu thủ Besiktas mặc áo tưởng niệm các nạn nhân động đất Marmara năm 1999.
Tuy nhiên, chiến thắng không xóa được áp lực dành cho Solskjaer. Nhiều CĐV Besiktas đã hô vang yêu cầu ông từ chức trong những phút cuối trận, phản ánh sự thất vọng với màn trình diễn chưa thuyết phục.
Với 3 điểm giành được, Besiktas khởi đầu thuận lợi trên sân nhà, nhưng nhiệm vụ của Solskjaer rõ ràng còn rất nặng nề nếu muốn chinh phục niềm tin từ người hâm mộ.