
Ole Gunnar Solskjaer tiến bước cùng Besiktas ở Europa Conference League.
Dù thất bại 2-3 trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện Ireland vẫn khiến người hâm mộ tự hào với màn trình diễn kiên cường, suýt tạo nên cú sốc thực sự.
St Patrick’s Athletic hành quân đến sân Vodafone Park với bất lợi thua 1-4 ở lượt đi. Tuy nhiên, đội bóng đến từ Dublin không hề nao núng. Chỉ sau 3 phút, Conor Carty mở tỷ số từ chấm phạt đền sau tình huống Gabriel Paulista để bóng chạm tay trong vòng cấm. Phút 33, Ryan McLaughlin nhân đôi cách biệt, đưa tổng tỷ số về 3-4, mở ra hy vọng kéo trận đấu vào hiệp phụ.
Sức ép dồn lên vai HLV Ole Gunnar Solskjaer và các học trò, buộc họ phải vùng lên. Trước khi hiệp một khép lại, Tammy Abraham phối hợp cùng Milot Rashica tạo cơ hội để Demir Ege Tıknaz rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bước sang hiệp hai, cựu tiền đạo Roma – Tammy Abraham tận dụng sai lầm nơi hàng thủ đội khách để gỡ hòa 2-2 ở phút 49, đồng thời dập tắt hy vọng tạo địa chấn của St Patrick’s.
Tới phút 78, Joao Mario ấn định chiến thắng 3-2 cho Besiktas sau pha tạt bóng chính xác từ Jonas Svensson, qua đó khép lại cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính. Chung cuộc, Besiktas giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 7-3 sau hai lượt trận.
Mặc dù bị loại, St Patrick’s Athletic xứng đáng nhận những lời khen cho tinh thần thi đấu tuyệt vời. Hình ảnh Solskjaer bắt tay chúc mừng McLaughlin và trò chuyện thân tình với HLV Stephen Kenny sau trận là minh chứng cho sự tôn trọng từ phía đối thủ.
Besiktas sẽ tiếp tục hành trình chinh phục Conference League với Tammy Abraham đang dần chứng tỏ vai trò đầu tàu nơi hàng công. Trong khi đó, St Patrick’s Athletic khép lại một hành trình châu Âu đáng nhớ bằng màn trình diễn đầy bản lĩnh.