Bế tắc toàn tập, Lille tự bắn vào chân trước Red Star Belgrade

05:06 Thứ sáu 20/02/2026

TinTheThao.com.vnTrận đấu lượt đi vòng play-off Europa League giữa Lille và Red Star Belgrade tại sân vận động Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy đã khép lại với kết quả bất ngờ. Đội chủ nhà Lille, được đánh giá cao hơn hẳn, đã phải nhận thất bại cay đắng 0-1 trước đại diện đến từ Serbia.

Lille nhận thất bại ngay trên sân nhà.
Lille nhận thất bại ngay trên sân nhà.

Bước vào trận đấu, HLV Bruno Genesio thực hiện 3 sự thay đổi người so với trận hòa 1-1 trước Brest cuối tuần qua, với hy vọng tạo ra sự tươi mới trong lối chơi. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Lille thi đấu bế tắc, thiếu ý tưởng và liên tục mắc lỗi trong khâu chuyền bóng. Ngược lại, Red Star Belgrade dưới sự dẫn dắt của HLV Dejan Stankovic đã nhập cuộc đầy tự tin với đấu pháp phòng ngự phản công hợp lý.

Ngay từ những phút đầu, đội khách đã cho thấy sự nguy hiểm của mình. Phút thứ 5, Nair Tiknizyan có pha bứt tốc dũng mãnh bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi cho Jay Enem. Đáng tiếc, cú dứt điểm của tiền đạo trẻ người Hà Lan lại đi trúng mép lưới. Tiknizyan tiếp tục là mũi khoan lợi hại của Red Star khi liên tục khoét vào cánh phải của Lille, nơi tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi trấn giữ.

Trong suốt hiệp một, Lille dù cầm bóng nhiều hơn nhưng không thể tạo ra bất kỳ cú sút trúng đích nào. Sự thiếu liên kết giữa các tuyến khiến họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Và khi hiệp một trôi về những giây cuối cùng, thảm họa đã ập đến với đội chủ nhà.

Phút 45+1, từ quả phạt góc bên cánh phải của Tomas Handel, bóng tìm đến Jay Enem ở cột gần. Pha chạm bóng nhạy cảm của Enem đã làm lỡ trớn hàng thủ Lille, tạo điều kiện cho Franklin Uchenna băng vào dứt điểm cận thành bằng hông, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Red Star trong 45 phút đầu tiên.

Niềm vui của .
Niềm vui của Red Star Belgrade.

Sang hiệp hai, HLV Genesio buộc phải tung Nabil Bentaleb và Tiago Santos vào sân để gia cố tuyến giữa và hàng thủ. Tuy nhiên, thế trận của Lille vẫn không mấy khởi sắc. Họ tiếp tục loay hoay trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Matheus. Cơ hội đáng chú ý nhất của đội chủ nhà đến ở phút 90+5 khi Romain Perraud tung cú vô-lê sạt cột dọc.

Ngược lại, Red Star Belgrade càng chơi càng hay và liên tục tạo ra những cơ hội ngon ăn từ các pha phản công sắc lẹm. Phút 67, tận dụng sai lầm mất bóng của Bouaddi, Tiknizyan thoát xuống và chuyền bóng như đặt cho Marko Arnautovic - người hùng ở vòng bảng. Tuy nhiên, trong tư thế đối mặt thủ môn Berke Ozer, cựu tiền đạo Inter Milan lại dứt điểm quá hiền. Đến phút 88, Arnautovic tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội mười mươi khác sau đường chọc khe tinh tế của Rade Krunic.

Lille tung "lão tướng" Olivier Giroud vào sân ở phút 62 với hy vọng tận dụng khả năng không chiến và kinh nghiệm dày dạn của anh tại đấu trường châu Âu. Thế nhưng, trước hàng thủ số đông và kỷ luật của Red Star, chân sút người Pháp cũng hoàn toàn "tắt điện".

Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà đẩy Lille vào thế chân tường. Họ buộc phải thắng trong trận lượt về tại "chảo lửa" ở Belgrade vào tuần sau nếu muốn giành vé đi tiếp. 

Kết quả chung cuộc: Lille 0-1 Red Star Belgrade

Cầu thủ ghi bàn:

Red Star Belgrade: Franklin Uchenna (45+1')

Đội hình xuất phát của 2 đội:

Ảnh: BongDa.com.vn.
Ảnh: BongDa.com.vn.
Minh Tuấn | 05:06 20/02/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục