Hoàng thân Tunku Ismail xác nhận đơn tố cáo Malaysia không đến từ VFF.
Tại buổi họp báo chiều 25/10, Hoàng thân Tunku Ismail – nhân vật chủ chốt trong bóng đá Malaysia và chủ tịch Johor Darul Tazim (JDT) – đã dập tắt nghi vấn khi khẳng định đơn khiếu nại phanh phui bê bối gian lận nhập tịch không xuất phát từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). "Tôi được AFC thông báo rõ ràng rằng đơn không đến từ VFF, không phải từ chủ tịch hay tổng thư ký của họ. FIFA cũng không dễ dàng tiếp nhận tố cáo từ cá nhân bất kỳ," ông nhấn mạnh, giọng điệu chắc chắn nhưng đầy thận trọng.
Lời khẳng định này như cú "phanh khẩn cấp" cho những đồn đoán rộ lên từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Chỉ cách đây một tuần, tại họp báo, các quan chức FAM – bao gồm phó chủ tịch Sivasundaram – từng ám chỉ Việt Nam có thể là "thủ phạm", dù chỉ dựa trên suy đoán cá nhân mà thiếu bằng chứng. Giờ đây, sự thật dần lộ diện, khiến dư luận Đông Nam Á xôn xao: Ai thực sự "thổi còi" cho vụ việc chấn động này?
Tunku Ismail, "kiến trúc sư" đằng sau chiến lược nhập tịch táo bạo của Malaysia, không ngần ngại thừa nhận vai trò của mình. Dưới thời ông, JDT vươn mình thành ông lớn khu vực với dàn sao nhập tịch chất lượng như Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero – thuộc nhóm 27 cầu thủ do môi giới quốc tế giới thiệu cho FAM. Tuy nhiên, ông khẳng định không trực tiếp xác minh hồ sơ gốc, đẩy trách nhiệm về quy trình của FAM.
Giờ đây, toàn bộ làng bóng Malaysia nín thở chờ phán quyết FIFA vào 30/10. Báo cáo sơ bộ đã kết luận FAM vi phạm nghiêm trọng quy trình nhập tịch với 7 cầu thủ trên. Nếu kháng cáo thất bại, Malaysia sẽ bị tước hai chiến thắng trước Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Hậu quả? Không chỉ điểm số bay màu, mà cả uy tín và tương lai bóng đá nước này có nguy cơ lao dốc thảm hại – một "cơn ác mộng" mà fan hâm mộ trẻ tuổi khó lòng quên.
Vụ bê bối này không chỉ là bài học về tính minh bạch, mà còn khơi dậy cuộc tranh luận sôi nổi: Nhập tịch có phải "liều thuốc bổ" hay "quả bom nổ chậm" cho các nền bóng đá đang lên? Đông Nam Á đang chờ xem, liệu Malaysia có kịp "lội ngược dòng"?

















