Vụ gian lận nhập tịch cầu thủ đang khiến bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng.
Bóng đá Malaysia đang rơi vào một trong những giai đoạn tăm tối nhất lịch sử, khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải hứng chịu án phạt nặng từ FIFA vì vi phạm quy định sử dụng cầu thủ nhập tịch. Không chỉ bị phạt hàng triệu USD và cấm 7 cầu thủ thi đấu, FAM còn đối mặt với khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng từ người hâm mộ và chính những người từng cống hiến cả đời cho nền bóng đá nước nhà.
Trong khi FAM vẫn kiên quyết theo đuổi đơn kháng cáo, nhiều tiếng nói có uy tín trong làng thể thao Malaysia lại đồng loạt phản đối. Họ cho rằng việc cố chấp kháng cáo chỉ khiến hình ảnh bóng đá quốc gia thêm tổn thương, thậm chí đánh mất cơ hội sửa sai và tái thiết niềm tin.
Phát biểu trên Stadium Astro ngày 23/10, ông Datuk Seri Azzuddin Ahmad, cựu Tổng thư ký FAM, thẳng thắn cho rằng: “Nỗ lực kháng cáo chỉ khiến tình hình tệ hơn. Họ nên chấp nhận hình phạt và bắt đầu lại từ đầu.” Theo ông, điều Malaysia cần nhất lúc này không phải là chống lại FIFA, mà là trung thực nhìn nhận sai phạm để tái thiết nền bóng đá đang khủng hoảng.
Đồng quan điểm, ông Saifuddin Abu Bakar, một cựu Tổng thư ký khác của FAM, nhấn mạnh: “FAM biết họ có gì, nhưng họ không biết FIFA có gì. FIFA sẽ không bao giờ điều tra nếu không có căn cứ.” Câu nói như một lời cảnh tỉnh về tính minh bạch trong thời đại bóng đá toàn cầu – nơi mọi hành vi sai phạm đều có thể bị phơi bày.
Không chỉ các cựu lãnh đạo, nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trong xã hội cũng lên tiếng. Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad bày tỏ sự thất vọng sâu sắc: “Thật đáng xấu hổ khi những cầu thủ không phải của Malaysia lại đại diện cho Malaysia. Chúng ta không thể thắng bằng gian dối.” Lời nói ấy như một bản án đạo đức dành cho những người đang nắm quyền trong FAM.
ĐT Malaysia sẽ đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu kháng cáo thất bại.
Các cựu danh thủ như James Wong và Azlan Johar cũng khẳng định FIFA không bao giờ ra án phạt nếu thiếu chứng cứ. Họ yêu cầu FAM “nhìn lại chính mình” thay vì tiếp tục kháng cáo trong vô vọng. Trong khi đó, chuyên gia thể thao Datuk Pekan Ramli coi việc kháng cáo là “kéo dài nỗi xấu hổ”, đồng thời kêu gọi những người có liên quan đến bê bối này phải từ chức để làm sạch môi trường bóng đá Malaysia.
Những lời chỉ trích tiếp tục được nối dài khi ông Christopher Raj, cựu ủy viên ban điều hành FAM, kết luận: “FAM đã thất bại trong việc quản trị khủng hoảng. Họ không dập được lửa, mà chỉ khiến nó cháy to hơn.”
Án phạt từ FIFA là cú đánh mạnh vào danh dự của bóng đá Malaysia, nhưng hậu quả nặng nề hơn là niềm tin bị xói mòn trong lòng người hâm mộ. Nếu FAM tiếp tục né tránh trách nhiệm, bóng đá Malaysia khó có thể phục hồi, dù có chi hàng triệu USD để kháng cáo.
Đã đến lúc FAM cần im lặng – không phải để trốn tránh, mà để lắng nghe. Lắng nghe dư luận, lắng nghe những tiếng nói trung thực từ những người từng góp phần xây dựng nền bóng đá nước nhà. Chỉ khi dám nhận lỗi và làm lại từ đầu, FAM mới có thể đưa bóng đá Malaysia thoát khỏi khủng hoảng niềm tin hiện tại và hướng tới một tương lai trong sạch, bền vững hơn.














