
Phát ngôn sốc của CEO tuyển Malaysia khiến dư luận phẫn nộ.
Trả lời phỏng vấn Berita Harian, Rob Friend cho biết: “Chúng tôi bắt đầu dự án này dựa trên tầm nhìn của TMJ. Ông ấy là người có tầm nhìn xa, và những gì ông ấy làm cho bóng đá Malaysia là chưa từng có.” Ông còn nói rằng “các cầu thủ nhập tịch muốn chơi vì ông ấy”, khiến dư luận bức xúc – cho rằng những cầu thủ này đang thi đấu vì cá nhân TMJ, chứ không phải vì màu cờ sắc áo của Malaysia.
Phát ngôn này được xem là cú “vạ miệng” nghiêm trọng, khi bóng đá Malaysia đang chìm trong khủng hoảng. FIFA vừa phát hiện 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia làm giả hồ sơ gốc gác, trong đó có ba người đang khoác áo Johor Darul Ta’zim – CLB do chính TMJ làm chủ: Hector Hevel, Jon Irazabal và Joao Figueiredo. Toàn bộ nhóm cầu thủ này bị treo giò 12 tháng và phạt tiền.
Cựu danh thủ Azlan Johar, trên kênh Astro Arena, gay gắt chỉ trích: “FAM đang để những người ngoại quốc điều hành đội tuyển. Đây là sai lầm lớn. Chúng ta cần giành lại quyền kiểm soát, không thể để người ngoài quyết định vận mệnh bóng đá Malaysia.” Ông cũng kêu gọi sa thải toàn bộ ban quản lý do Rob Friend đứng đầu.
Hiện Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang nộp đơn kháng cáo lên FIFA, trong khi các cầu thủ liên quan cũng đệ đơn riêng. Kết quả dự kiến công bố vào ngày 30/10. Tuy nhiên, giới chuyên môn cảnh báo rằng nếu FAM không nhanh chóng ổn định nội bộ, Malaysia, đội từng thắng Việt Nam 4-0 vài tháng trước – có thể rơi vào cuộc khủng hoảng sâu chưa từng có.