
Trong khi đội một đạt kết quả tốt và giành cú đúp danh hiệu, lứa U19 của Belletti đoạt chức vô địch tại UEFA Youth League, thì đội hình được kỳ vọng phát triển nhân lực cho tương lai cho Barca lại rơi vào trạng thái khủng hoảng. Một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại này là sự ra đi đầy bất ngờ của HLV Rafael Marquez.
Chỉ một năm trước, dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Mexico, Barca Atletic tiến sát đến tấm vé thăng hạng Segunda Division. Dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn như mất cầu thủ lên đội một, chấn thương và thiếu kinh nghiệm, Marquez vẫn biến tập thể trẻ trung ấy trở thành một đội bóng gắn kết, hiệu quả và bản lĩnh. Sự ổn định trong cách chơi và chiến thuật của ông giúp nhiều cầu thủ trưởng thành nhanh chóng – điều mà đội một cũng được hưởng lợi.
Tuy nhiên, mùa giải này đánh dấu bước lùi thê thảm khi ban lãnh đạo Barca không thể tìm được người kế nhiệm xứng đáng. Albert Sanchez được bổ nhiệm thay Marquez, nhưng không thể hiện được khả năng dẫn dắt một đội bóng đang trong giai đoạn chuyển giao. Thay đổi cuối mùa với sự xuất hiện của Sergi Mila cũng không đủ để cứu vãn tình thế. Barca Atletic rơi vào vòng xoáy bất ổn khi có tới 34 cầu thủ được sử dụng suốt mùa – minh chứng cho sự thiếu ổn định và định hướng rõ ràng.
Những cái tên như Cubarsi, Fort, Marc Bernal… đều lần lượt được đôn lên đội một dưới thời Hansi Flick, khiến lực lượng của đội B luôn xáo trộn. Một số cầu thủ như Unai Hernandez thì ra đi (đến Al Ittihad), trong khi Pau Prim bị gạt khỏi đội hình vì từ chối gia hạn hợp đồng. Công tác chuyển nhượng do Alexanco và Paulo Araujo dẫn dắt bị đánh giá là thất bại, khi hầu hết tân binh không thể thích nghi hoặc đóng góp hiệu quả.

Trận đấu cuối mùa tượng trưng cho nỗ lực tuyệt vọng: bàn thắng ở phút 89 khiến cả đội mơ về một phép màu trụ hạng, nhưng kết quả từ sân của Osasuna Promesas đã dập tắt mọi hy vọng. Một lần nữa, người ta lại nhắc đến cái tên Rafael Marquez – người từng bị đánh giá thấp khi tự ứng cử thay Xavi. Nhưng thực tế đã chứng minh giá trị của ông.
Sự ra đi của Marquez không chỉ để lại khoảng trống chuyên môn, mà còn là đòn giáng vào chiến lược phát triển nội bộ của Barca. Trong một hệ thống vốn tự hào về La Masia, việc để đội B rơi tự do là sai lầm không thể xem nhẹ.