Barca: Dòng thác vẫn chảy…

18:19 Chủ nhật 04/03/2012

Có quá nhiều khó khăn, từ chủ quan tới khách quan nhưng Barca vẫn biết cách vượt qua để giành trọn vẹn 3 điểm trước Gijon.

Đạp đổ “xe bus”

Chỉ nhìn vào đội hình xuất phát thôi cũng đủ thấy Barca gặp khó khăn ra sao về lực lượng. Abidal và Thiago dính “virus FIFA” (chấn thương sau khi làm nhiệm vụ quốc gia), trong khi Messi và Busquets bị treo giò. Vả lại, phải đối đầu với một kẻ cùng đường như Sporting Gijon thường mang đến nỗi lo cho bất kì đội bóng nào. Những dự liệu ấy đều hiển hiện tại Nou Camp: Barca có thời điểm bế tắc đến cùng cực trước lối chơi phòng ngự tiêu cực của đội khách kèm theo màn chặt chém không tiếc chân. Thậm chí, mọi thứ còn diễn ra xấu hơn sau chiếc thẻ đỏ dành cho Piqué ngay đầu hiệp 2 và bàn san bằng tỷ số của Gijon. Thế nhưng chừng đó chỉ có thể khiến các cule rối bời chứ không đủ để làm các nhà vô địch nhụt chí hay đánh mất đẳng cấp.

Đá với 10 người ư? Chẳng vấn đề gì bởi khuyết một vị trí ở hàng thủ chẳng ảnh hưởng gì tới việc Barca làm chủ cuộc chơi và dồn ép đội khách. Với Xavi – Iniesta – Fabregas, Blagrana kiểm soát bóng lên tới 80,1% - một con số khủng khiếp nhưng chẳng xa lạ, tung ra 15 cú sút và hưởng 7 quả phạt góc. Điều Barca “kém” hơn Gijon (hay bất cứ đối thủ nào khác) là số lần phạm lỗi. Gijon chơi quá thô bạo và tạo nên một bức tranh tương phản hoàn toàn tại Nou Camp. Những đôi chân nghệ sỹ của các học trò HLV Pep Guardiola vẫn nhảy múa, vẫn tạo nên những pha đan lát mê hồn.

"Chiếc xe bus 2 tầng" của Gijon không cản bước được Barca

Người hâm mộ thậm chí còn lầm tưởng những bước chạy của Adriano (đá thay Abidal) là của Messi. Sự thanh thoát, khéo léo, nhanh nhẹn của cựu cầu thủ Sevilla đã hợp với Iniesta để vẽ lên một bàn thắng tuyệt đẹp. Kieta trong lần hiếm hoi được đá chính cũng biết tận dụng thời cơ bằng sự chắc chắn ở vị trí tiền vệ trụ và còn ghi điểm thêm với Guardiola khi lập công vào thời điểm rất quan trọng (nâng tỷ số lên 2-1). Và cú lốp bóng điệu nghệ của Xavi đã khiến Messi phải đứng bật lên ăn mừng với nụ cười tươi rói. Bởi đó mới là thứ bóng đá vị nghệ thuật, đẹp mà không thiếu sự hiệu quả.

Điều cần nói đã nói

Phải bám đuổi không phải là thói quen của Barca, nhưng cuộc sống hay bóng đá là như vậy. Quan trọng, họ vẫn giữ vững niềm tin để cởi bỏ những áp lực vây quanh. Lối chơi tiêu cực, phi thể thao của Gijon chỉ là chuyện nhỏ và ngay cả đến sự bất công trắng trợn của trọng tài cũng không thể ngăn cản Barca chiến thắng. Bất kì người hâm mộ nào chứng kiến trận đấu này đều thấy rõ “scandal” mà “ông vua áo đen” Velasco Carballo gây ra. Tờ AS thì phân tích tình huống và chỉ ra rằng Barca xứng đáng được hưởng tới 3 quả penalty cùng với chiếc thẻ đỏ dành cho Pique là quá nặng.

Pep vừa có thêm kỉ lục

Thế nhưng với tính cách của mình, Guardiola giữ im lặng về những quyết định của trọng tài: “Chúng tôi sẽ không nói về trọng tài Velasco Carballo. Điều quan trọng nhất là Barca đã thể hiện được tinh thần chiến đấu. rong một trận đấu thì có nhiều tình huống xảy ra. Có thể đó là những tình huống bất lợi hay có lợi cho đội bóng của bạn. Nhưng tôi chỉ biết rằng chúng tôi chiến thắng trong những năm qua vì chúng tôi xứng đáng với những chiến thắng ấy”. Và tất nhiên điều đó càng khiến hình ảnh của vị chiến lược gia trẻ tuổi này đẹp hơn trong mắt các cule. Cũng nên nhớ, chiến thắng này của Barca giúp Pep phá vỡ 2 cột mốc kỉ lục trong lịch sử CLB: Số trận thắng của HLV Rinus Michels (dẫn dắt Barca từ 1971-1975 và 1976-1978) và kỉ lục về số bàn thắng nhiều nhất mọi thời đại của HLV Frank Rijkaard (dẫn dắt Barca từ 2003-2008).

Pep Guardiola quá vĩ đại ở độ tuổi 41 còn Barca vẫn làm người ta ngưỡng mộ vì thứ bóng đá tiqui-taca…
Đức Cường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục