
Trận đấu giữa Fulham và Arsenal ở vòng 8 Ngoại hạng Anh đã khép lại hiệp một với tỷ số hòa 0-0 đầy kịch tính tại Craven Cottage. Arsenal chiếm ưu thế về mặt kiểm soát bóng nhưng số cơ hội rõ rệt họ tạo ra không nhiều. Trong cơ hội ngon ăn nhất khi Viktor Gyokeres đối mặt với thủ môn Bernd Leno, thủ môn của Fulham đã xuất sắc cứu thua.
Đó là tình huống diễn ra ở phút 37. Sau pha chuyền bóng thông minh của Saka, Gyokeres đã phá bẫy việt vị khôn ngoan và thoát xuống đối mặt với Leno. Tuy nhiên, ở tình huống thuận lợi này, cú dứt điểm bằng chân phải của anh không đủ hiểm.
Chuyên gia Alan Smith, trong phần bình luận của Sky Sports, cho rằng không thể trách Gyokeres khi anh chỉ có đúng một cơ hội suốt cả hiệp một.
"Cậu ấy chưa có nhiều pha bóng để thể hiện, vậy nên việc không tận dụng được cơ hội này không phải là điều quá đáng trách," Smith nhận xét. Nhận định của Smith cho thấy trong bối cảnh khô hạn các cơ hội.
Về phần Arsenal, sau khi chỉ có một cú sút trong suốt 25 phút đầu trận, họ đã tăng cường tấn công với bảy cú sút trong 20 phút cuối hiệp một. Tuy nhiên, khung thành của Fulham vẫn vững vàng, khiến hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
HLV Mikel Arteta rõ ràng sẽ không hài lòng với kết quả hòa này. Một chiến thắng trước Fulham sẽ giúp họ trở lại vị trí đầu bảng, nhưng họ vẫn phải chờ đợi kết quả từ các trận đấu khác, đặc biệt là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Manchester United trong ngày Chủ Nhật.
Tuy nhiên, trước mắt Arsenal cần một bàn thắng khai thông thế bế tắc và Gabriel Martinelli là người họ có thể nghĩ đến để tung vào sân sau giờ nghỉ giải lao.