
Erling Haaland tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn đáng sợ khi lập cú đúp giúp Manchester City dẫn trước Everton 2-0 tại sân Etihad. Cả hai bàn thắng đều mang dấu ấn đẳng cấp của tiền đạo người Na Uy – người đang chứng minh anh không thể bị ngăn cản ở thời điểm hiện tại.
Phút 57, Haaland mở tỷ số bằng cú đánh đầu dũng mãnh sau quả tạt chính xác của O’Reilly. Chỉ bốn phút sau, Savinho thoát xuống bên cánh trái, trả ngược thông minh để Haaland tung cú dứt điểm chìm cực mạnh khiến thủ môn Jordan Pickford hoàn toàn bất lực.
Với cú đúp này, cầu thủ sinh năm 2000 đã nâng tổng số bàn thắng mùa này lên con số ấn tượng và tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh.
Chứng kiến màn trình diễn ấy, ký giả Adam Bate của Sky Sports nhận định:
“Trận đấu đã trở nên đơn giản hơn cho Man City. Họ không còn chơi uyển chuyển như trước, nhưng hỏa lực thì vẫn còn nguyên sức mạnh. Everton đã thi đấu đầy nỗ lực trong gần một giờ đồng hồ, và thật đáng tiếc cho Ndiaye khi anh không xứng đáng phải rời sân trong thế thua.”
Nhận xét của Adam Bate phản ánh đúng thực tế: Man City có thể thiếu đi sự hoa mỹ trong lối chơi, nhưng vẫn sở hữu thứ vũ khí tối thượng mang tên Haaland. Khi chân sút Na Uy đạt phong độ cao, mọi hàng thủ đều trở nên mong manh.
Nhờ Haaland, đoàn quân của Pep Guardiola có khoảng thời gian sau đó thi đấu dễ thở trước Everton. Trong hiệp 1, thầy trò David Moyes tỏ ra nguy hiểm ở các khoảnh khắc tấn công. Rất may cho Man City khi đội khách không thể tận dụng các cơ hội.