
90 phút tại City Ground giữa Nottingham Forest và Chelsea thuộc khuôn khổ vòng 8 Ngoại hạng Anh đã kết thúc với chiến thắng thuyết phục 3-0 dành cho đội khách, trong một trận cầu đầy kịch tính và xuất hiện cả thẻ đỏ không đáng có.
Hiệp một diễn ra với thế trận cân bằng, không đội nào ghi được bàn thắng. Chelsea dù kiểm soát bóng nhiều hơn, tuy nhiên, Nottingham Forest lại cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản công đầy tốc độ ở hai biên.
Morgan Gibbs-White bên phía chủ nhà và Andrey Santos của Chelsea đều có những cơ hội rõ rệt để mở tỷ số nhưng không thể tận dụng thành công. Hàng thủ hai bên đều chơi chắc chắn, khiến 45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số hòa 0-0.
Thế bế tắc hoàn toàn bị phá vỡ ngay đầu hiệp hai. Phút 49, cầu thủ trẻ Josh Acheampong đã ghi dấu ấn đậm nét khi đưa Chelsea vươn lên dẫn 1-0. Từ một quả phạt góc, anh chọn vị trí thông minh và thực hiện cú đánh đầu chính xác, không cho thủ môn MatzSels cơ hội cản phá.
Bàn thắng mở tỷ số không chỉ là khoảnh khắc đáng nhớ cho cá nhân cầu thủ này mà còn trở thành động lực lớn cho Chelsea trong khoảng thời gian tiếp theo.
Chỉ ba phút sau, ở phút 52, Chelsea tiếp tục nhân đôi cách biệt. Pedro Neto là người đã nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha đá phạt trực tiếp. Cú sút của anh đi xuyên qua hàng rào phòng ngự đội chủ nhà và, mặc dù thủ môn Matz Sels đã chạm được tay vào bóng, vẫn không thể giúp thầy trò Ange Postecoglou tránh khỏi bàn thua.
Mặc dù bị dẫn trước, Nottingham Forest vẫn không từ bỏ. Phút 65, Milenkovic có cú đánh đầu nguy hiểm từ quả phạt góc nhưng thủ môn Robert Sanchez của Chelsea đã xuất sắc cản phá.
Đáng tiếc nhất phải kể đến tình huống ở phút 70, khi Igor Jesus tung cú vô lê đưa bóng chạm mép dưới xà ngang rồi bật ra trúng cột dọc, khiến người hâm mộ chủ nhà ôm đầu tiếc nuối. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội chủ nhà đều không thành công.
Phút 84, Reece James đã chấm dứt mọi hy vọng cho đội chủ nhà bằng một cú vô lê đẹp mắt từ khoảng cách chừng hơn 10 mét sau một quả phạt góc bên cánh phải, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho Chelsea.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Chỉ ba phút sau bàn thắng của tuyển thủ Anh, Malo Gusto phải nhận thẻ đỏ ở phút 87. Anh vào không trúng bóng và bị trọng tài Chris Kavanagh truất quyền thi đấu. "The Blues" phải chơi với 10 người trong những phút cuối cùng và 7 phút bù giờ của hiệp hai.
Dù vậy, Nottingham Forest cũng không thể tận dụng lợi thế về người để tìm kiếm bàn thắng danh dự. Với chiến thắng thuyết phục này, Chelsea đã có một màn trình diễn ấn tượng, qua đó tạm thời vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.