Thương vụ Aston Villa mượn Harvey Elliott từ Liverpool ở kỳ chuyển nhượng mùa hè đang nhanh chóng trở thành một trong những sự thất vọng lớn nhất ở mùa giải 2025/2026. Tiền vệ 22 tuổi hiện đã bị gạt hoàn toàn khỏi kế hoạch của huấn luyện viên Unai Emery.
Theo thỏa thuận ban đầu, đội chủ sân Villa Park mượn tiền vệ người Anh kèm điều khoản bắt buộc mua đứt trị giá khoảng 35 triệu bảng nếu anh đạt mốc 10 lần ra sân. Tuy nhiên, sau khi mới chỉ có 5 lần khoác áo câu lạc bộ, ngôi sao sinh năm 2003 đã bị thất sủng.
Tình hình càng thêm bế tắc khi quy định của FIFA không cho phép cầu thủ thi đấu cho câu lạc bộ thứ ba trong cùng một mùa giải (Harvey Elliott đã đá 1 trận cho Liverpool trước khi đi), khiến cánh cửa tìm bến đỗ mới của tuyển thủ U21 Anh đóng sập lại.
Giải pháp khả dĩ nhất là quay lại Anfield, nhưng rào cản pháp lý và tài chính đang ngăn cản điều này. Theo The Athletic, hợp đồng cho mượn không có điều khoản để Liverpool tự ý gọi người về. Do đó, Aston Villa không thể đơn phương trả cầu thủ người Anh mà không chịu hậu quả.
Đội bóng vùng Midlands đang rơi vào thế khó: Câu lạc bộ muốn chấm dứt hợp đồng sớm để không phải gánh quỹ lương cho một "người thừa", nhưng lại kiên quyết từ chối trả phí đền bù chấm dứt hợp đồng.
Về phía Liverpool, "The Kop" đã chấp nhận để Harvey Elliott ra đi với tâm thế chia tay vĩnh viễn và không muốn mất đi khoản lợi nhuận tài chính từ thương vụ này. Sự cứng rắn từ cả hai câu lạc bộ khiến Harvey Elliott trở thành "nạn nhân" chính, đối mặt với nguy cơ phải "ngồi chơi xơi nước" trong suốt phần còn lại của mùa giải nếu các bên không tìm được tiếng nói chung.
Để tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến chuyển nhượng, độc giả có thể tham khảo bài viết: Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.













