Mount là nhân tố quan trọng của Man Utd khi không dính chấn thương.
Tại Manchester United lúc này, cái tên Mason Mount đang trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tiền vệ người Anh đã đá chính 3 trận liên tiếp và đang hướng tới lần thứ 4 góp mặt trong đội hình xuất phát khi Quỷ đỏ tiếp đón Newcastle United vào ngày Boxing Day (26/12). Đây là một bước tiến thần tốc, đánh dấu sự hồi sinh mạnh mẽ của Mount sau một năm đầy rẫy những thăng trầm và ám ảnh bởi chấn thương.
Nhìn lại hành trình vừa qua, ít ai quên được ký ức buồn cách đây tròn một năm. Ngay trong trận derby Manchester – thời điểm HLV Ruben Amorim vừa tiếp quản đội bóng, Mount đã dính chấn thương nghiêm trọng chỉ sau 12 phút góp mặt trên sân. Chia sẻ với truyền thông về giai đoạn "đen tối" đó, Mount bồi hồi: "Thật sự rất khó khăn vì HLV mới vừa đến và tôi đang nỗ lực tối đa để hòa nhập. Khi cảm thấy cơn đau, tôi biết điều tồi tệ đã xảy ra. Phải mất vài ngày để bình tâm, nhưng tôi tự nhủ phải tập trung ngay lập tức để trở lại nhanh nhất và ở trạng thái tốt nhất."
Sự kiên trì của Mount cuối cùng đã được đền đáp. Dưới bàn tay nhào nặn của Ruben Amorim, Mount không đơn thuần là một hộ công mà đã trở thành "ngòi nổ" kích hoạt hệ thống pressing toàn sân. Trong bối cảnh Bruno Fernandes phải ngồi ngoài vì chấn thương, Mount đã đảm đương xuất sắc vai trò lĩnh xướng lối chơi. Anh mang lại sự cân bằng, kỷ luật và đặc biệt là nguồn năng lượng vô tận cho tuyến giữa của Manchester United.
Mount giải thích rõ hơn về vai trò chiến thuật của mình: "Việc tôi bắt đầu gây áp lực sẽ là tín hiệu để cả đội cùng di chuyển. Có nhiều điều người hâm mộ không thấy trên truyền hình, nhưng tôi tin việc mang năng lượng vào sân là cực kỳ quan trọng. Tôi được phép chơi cao, xâm nhập vòng cấm để dứt điểm, nhưng ngay khi mất bóng, nhiệm vụ của tôi là lùi về hỗ trợ các đồng đội ở phía sau." Chính sự cơ động này đã giúp Man Utd duy trì được cường độ chơi bóng cao, khiến các đối thủ gặp khó khăn trong việc triển khai bóng từ phần sân nhà.
Không chỉ dừng lại ở cấp độ CLB, phong độ chói sáng hiện tại đang mở ra cánh cửa trở lại đội tuyển Anh cho tiền vệ sinh năm 1999. Sau vài năm đầy gian nan, Mount khẳng định anh đã tìm lại được nền tảng thể lực tốt nhất và đang tiến rất gần đến đẳng cấp cao nhất của bản thân. "Với những kinh nghiệm tích lũy được, tôi tin mình có thể chơi hay hơn trước đây. Tôi cảm thấy mình đã thực sự trở lại," Mount tự tin tuyên bố.
Cuộc đối đầu với Newcastle vào ngày Boxing Day không chỉ là cơ hội để Man Utd giành 3 điểm, mà còn là sân khấu để Mason Mount chứng minh rằng anh chính là "hợp đồng mới" giá trị nhất mà Ruben Amorim đang sở hữu trong tay. Với sự tự tin và khát khao cống hiến, người hâm mộ Quỷ đỏ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một màn trình diễn bùng nổ từ "số 7" tại Old Trafford.













