Arsenal có thể chia tay Gabriel Jesus.
Về lý trí, Arsenal có không ít lý do để cân nhắc phương án bán Jesus. Ở tuổi 28, anh vừa trải qua chấn thương dài hạn và hiện không còn giữ vị trí đá chính trong bối cảnh Kai Havertz và tân binh Viktor Gyokeres đang chơi ổn định. AC Milan được cho là sẵn sàng chi hơn 24 triệu bảng để đưa Jesus về San Siro, trong khi Palmeiras – đội bóng cũ của anh – cũng đang theo sát. Một thương vụ chuyển nhượng lúc này có thể giúp Arsenal giải phóng quỹ lương và tăng nguồn lực tài chính cho các mục tiêu mới.
Tuy nhiên, xét về giá trị tinh thần và chuyên môn, Jesus vẫn là cái tên không thể xem nhẹ. Dù không ghi bàn, anh vẫn tạo ảnh hưởng mạnh mẽ bằng tinh thần chiến đấu và sự năng nổ trên sân. Điển hình là tình huống gây áp lực khiến hậu vệ Wolves phản lưới nhà – một pha bóng thể hiện đúng “chất” Gabriel Jesus: lặng lẽ nhưng hiệu quả.
Bản thân Jesus cũng đã khẳng định lập trường trong bài viết cảm xúc trên The Players’ Tribune: “Tôi không muốn rời đi. Tôi đến đây để giành danh hiệu.” Anh gọi Arsenal là “nhà”, là nơi anh còn “nhiệm vụ chưa hoàn thành”.
HLV Mikel Arteta cũng đã lên tiếng bác bỏ mọi tin đồn chuyển nhượng, nhấn mạnh: “Tôi không cân nhắc việc bán cậu ấy.” Trải nghiệm khủng hoảng lực lượng khi cả Jesus, Havertz và Gyokeres cùng chấn thương đã khiến Arteta hiểu rõ hơn bao giờ hết tầm quan trọng của chiều sâu đội hình. Trong một cuộc đua vô địch kéo dài và khắc nghiệt như Premier League, giữ chân một cầu thủ đa năng, giàu kinh nghiệm và tận tâm như Jesus là điều vô cùng cần thiết.
Dù San Siro có thể mang lại suất đá chính và vai trò trung tâm, nhưng với Gabriel Jesus, Emirates vẫn là nơi anh thuộc về. Với những gì anh sẵn sàng hy sinh cho tập thể, Arsenal sẽ mất nhiều hơn là một cầu thủ nếu chọn bán đi cái tên đầy bản lĩnh này.












