Endrick cần tìm lại phong độ ở Lyon.
Ở tuổi 19, Endrick buộc phải rời “Nhà trắng” khi không thể cạnh tranh với dàn sao đắt giá, đặc biệt là cái bóng quá lớn mang tên Kylian Mbappe.
Real Madrid dưới thời Carlo Ancelotti và hiện tại là Xabi Alonso đang đặt trọn niềm tin vào Mbappe cho vị trí chủ công. Trong khi đó, đất diễn cho một “số 9” trẻ như Endrick gần như không tồn tại. Sang Lyon, anh có cơ hội hiếm hoi để thể hiện giá trị bản thân và chứng minh rằng mình đủ sức quay lại Bernabeu.
Tuy nhiên, lịch sử Real Madrid đã không ít lần chứng minh: những tiền đạo trẻ ra đi theo dạng cho mượn rất hiếm khi trở lại thành công. Alvaro Rodriguez, Borja Mayoral, Juanmi Latasa – những cái tên từng rời đi để tìm cơ hội, cuối cùng cũng chỉ chìm vào quên lãng. Ngay cả những thương vụ tốn kém như Luka Jovic hay câu chuyện đậm chất bi kịch của Mariano Diaz, người từng bùng nổ tại Lyon, cũng chỉ là minh chứng cho sự thất bại khi trở lại Madrid.
Trường hợp Alvaro Morata – ghi 20 bàn mùa 2016/17 sau khi trở lại từ Juventus – là ngoại lệ hiếm hoi. Nhưng rồi, anh cũng rời đi vì không muốn sống dưới cái bóng của các siêu sao. Đau đớn hơn là Samuel Eto’o – bị đẩy đi, rồi trở thành huyền thoại của Barcelona, gieo ác mộng cho chính đội bóng từng không giữ mình lại.
Trong hơn nửa thế kỷ, chỉ duy nhất Ramon Grosso – được cho mượn sang Atletico Madrid năm 1964 – là người trở về và tạo dựng được huyền thoại tại Real. Kể từ đó, “lời nguyền số 9 đi mượn” vẫn chưa một lần bị phá bỏ.
Lyon có thể là cơ hội, nhưng cũng có thể là trạm dừng chân cuối cùng nếu Endrick không đủ bản lĩnh. Trước mắt anh là một lịch sử đầy “mảng tối”, và câu hỏi đặt ra là: liệu tài năng của Endrick có đủ lớn để đảo ngược số phận đã ám ảnh bao tiền đạo trẻ tại Bernabeu? Thời gian và phong độ tại Lyon sẽ là lời đáp cho tất cả.












