
Mikel Arteta đã có một buổi tối đáng nhớ khi đánh dấu trận đấu thứ 300 trên cương vị huấn luyện viên trưởng Arsenal bằng chiến thắng 2-0 West Ham ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, niềm vui của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha bị phủ bóng bởi những lo ngại về tình hình chấn thương của Martin Odegaard và Declan Rice.
Tiền vệ người Na Uy buộc phải rời sân ngay trong hiệp một sau một pha va chạm mạnh vào đầu gối, khiến anh tỏ ra vô cùng đau đớn. Mặc dù nỗ lực để tiếp tục thi đấu sau khi được các nhân viên y tế chăm sóc, nhưng cuối cùng anh vẫn phải nhường chỗ cho Martin Zubimendi.
Không dừng lại ở đó, Arsenal còn phải đối mặt với một mối lo ngại khác khi Declan Rice cũng tự yêu cầu được thay ra ở phút 79. Cầu thủ người Anh gặp vấn đề ở lưng, một tin không vui trước thềm các trận đấu của đội tuyển Anh với xứ Wales và Latvia.
Giải thích về tình trạng của Declan Rice, huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết: "Ồ, cậu ấy không ổn bởi vì cậu ấy đã yêu cầu tôi thay người, điều đó thật đáng tiếc. Cậu ấy bị đau lưng và không thể tiếp tục. Đây là một điều rất bất thường đối với Declan, vì vậy chúng tôi sẽ phải đánh giá và xem tình hình của cậu ấy như thế nào".
Mặc dù những nỗi lo về thể trạng của Martin Odegaard và Declan Rice đã phần nào làm giảm đi niềm vui trong dịp đặc biệt của Mikel Arteta, tuy nhiên, chiến thắng thứ 177 trong nhiệm kỳ của ông tại sân Emirates vẫn mang ý nghĩa quan trọng.
Kết quả này giúp "Pháo thủ" tạm thời vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, trong bối cảnh Liverpool đã để thua Chelsea sau đó vài giờ.