Sau chiến thắng trước Everton, Arsenal đã bỏ túi 89 điểm sau 38 vòng đấu của Premier League. Họ sở hữu số trận thắng kỷ lục (28) kể từ khi Premier League ra đời. Đáng tiếc, cú nước rút ngoạn mục của Man City đã khiến những nỗ lực của Pháo thủ đổ sông đổ bể.
Kai Havertz đã rơi nước mắt trong trận đấu cuối mùa giải. Anh đã ghi bàn, Arsenal vẫn thắng, nhưng tất cả chúng trở nên vô nghĩa khi trận đấu cùng giờ Man City thắng dễ West Ham với tỷ số 3-1.
Rõ ràng, so với mùa giải trước, Arsenal đã có những tiến bộ rõ rệt. Họ đã đua sòng phẳng với Man City cho đến vòng đấu cuối cùng. Dẫu vậy, bóng đá là môn thể thao đối kháng. Bạn buộc phải xuất sắc hơn đối phương để nghĩ về chức vô địch.
Đây là lý do Arteta đặt ra cột mốc 100 điểm Arteta đặt ra cột mốc 100 điểm cho mùa giải tới. Ông nói: "Tôi làm trợ lý ở Man City vào mùa giải họ vô địch sau khi giành 100 điểm. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi biết chúng tôi phải làm gì nếu muốn đạt đến số điểm đó. Không chỉ trong một mùa giải mà còn trong phần còn lại, chúng tôi đang đi đúng hướng".
Kể từ mùa giải bất bại, Arsenal chưa từng chạm đến mốc 89 điểm, do đó mức 100 điểm là mục tiêu có phần không tưởng đối với thầy trò Arteta. Dẫu vậy, khi mà Man City vẫn cứ xuất sắc và hoàn thiện hơn qua từng mùa giải, Arsenal chỉ còn một cách là vượt trội hẳn so với phần còn lại nếu muốn nghĩ về chức vô địch.
Thuận lợi của Arteta là ông có sự ủng hộ tuyệt đối từ giới chủ người Mỹ. Chủ tịch Josh Kroenke và Phó Chủ tịch Tim Lewis đã có mặt tại Emirates để cổ vũ Pháo thủ trong trận đấu cuối cùng của mùa giải. Họ đã xuống sân và bắt tay trung vệ Gabriel sau chiến thắng 2-1.
Trước đó, vị chủ tịch người Mỹ tuyên bố: "Mặc dù chúng tôi chắc chắn tự hào về những tiến bộ đã đạt được nhưng tôi muốn nói rõ rằng không ai ở câu lạc bộ sẽ đứng yên. Tuy nhiên, mọi thứ đã kết thúc ngày hôm nay, tất cả chúng tôi đều đang làm việc ở hậu trường để đưa chúng tôi tiến về phía trước một lần nữa. Có rất nhiều điều mà chúng tôi muốn đạt được."
Động thái này của nhà Kroenke cho thấy họ sẽ tiếp tục đầu tư vào Arsenal sau khi thấy được những tín hiệu tích cực trong vòng 2 năm qua.
Theo báo chí Anh, Arsenal đang lùng sục một trung phong chất lượng cho mùa giải tới. Họ đã điền vào danh sách chuyển nhượng rất nhiều cái tên như Dusan Vlahovic, Alexander Isak hay Viktor Gyökeres.
Không trung phong nào của Arsenal đạt đến con số 20 bàn thắng ở mùa này. Kai Havertz đã chơi tốt từ sau giai đoạn Giáng sinh - Năm mới. Song nó là chưa đủ để giúp Arsenal đăng quang. Họ rất cần một tiền đạo có bản năng sát thủ, hòng chia lửa với những tiền đạo cánh thiện chiến.