
Andre Onana đang có phong độ ấn tượng trong màu áo Trabzonspor.
Andre Onana đang trải qua giai đoạn tươi sáng mới trong sự nghiệp sau khi rời Manchester United để chuyển sang Trabzonspor theo dạng cho mượn. Bị mất vị trí số một vào tay Altay Bayindir dưới thời HLV Ruben Amorim, thủ thành người Cameroon chỉ ra sân đúng một trận ở cúp Liên đoàn trước khi bị đẩy sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại Trabzonspor, Onana nhanh chóng lấy lại sự tự tin và phong độ ổn định. Sau bốn trận ra sân, anh đã giữ sạch lưới hai lần, có một pha kiến tạo và hai lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Việc thi đấu trong môi trường ít áp lực hơn đã giúp anh phần nào tìm lại bản năng sau quãng thời gian đầy khó khăn ở Ngoại hạng Anh.
Bàn về sự thay đổi của Onana, cựu thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel đã chỉ ra một sự trùng hợp "điên rồ" ngay khi anh tới Thổ Nhĩ Kỳ:
“Andre Onana rời Manchester United sang Thổ Nhĩ Kỳ, đến Trabzonspor, còn Ederson rời Man City đến Fenerbahce. Bạn có tin được không, trận đầu tiên của họ lại là đối đầu với nhau? Thật điên rồ, bóng đá là thế đấy,” Schmeichel chia sẻ, nhấn mạnh sự thú vị của định mệnh.
Không chỉ gây ấn tượng ở cấp câu lạc bộ, Onana còn tiếp tục thể hiện phong độ tốt khi trở lại khoác áo tuyển Cameroon, giữ sạch lưới trong hai trận vòng loại World Cup gặp Angola và Mauritius.
Những màn trình diễn gần đây cho thấy Onana đang dần lấy lại sự tự tin sau giai đoạn sa sút ở Old Trafford. Dù tương lai tại Manchester United vẫn là dấu hỏi, nhưng ít nhất, quãng thời gian ở Trabzonspor đang giúp anh hồi sinh niềm tin và phong độ trong khung gỗ, khẳng định lại đẳng cấp của một thủ thành hàng đầu.