
Jobe Bellingham đang chật vật tại Borussia Dortmund.
Manchester United đang âm thầm theo dõi sát sao Jobe Bellingham, tiền vệ 20 tuổi của Borussia Dortmund, tận dụng tình cảnh ít ỏi thời gian thi đấu của anh tại Signal Iduna Park. Theo Bild, gia đình Bellingham bất mãn khi chàng trai cao 1m91 này chỉ được HLV Niko Kovac trao cơ hội đá chính vỏn vẹn 3 trận trên cả Bundesliga lẫn Champions League mùa 2025/26. Dù tỏa sáng ở Club World Cup hè qua, Jobe chỉ góp mặt 301 phút qua 9 trận, khiến tương lai anh trở nên bất định.
"Quỷ đỏ" đã để mắt đến em trai Jude Bellingham từ thời anh còn ở Sunderland. HLV Ruben Amorim, fan cuồng của Jobe, tin rằng bộ kỹ năng toàn diện – năng động, tranh chấp mạnh mẽ, kỹ thuật khéo léo và chuyền dài sắc bén – sẽ giúp anh hòa nhập hoàn hảo vào sơ đồ 3-4-2-1 tại Old Trafford. Với thể chất ấn tượng, Jobe hứa hẹn tỏa sáng ở môi trường khắc nghiệt Premier League, nơi anh có thể chen chân vào đội tuyển Anh U21 và hướng tới World Cup 2026.
Tuy nhiên, đường đến Old Trafford không trải hoa hồng. Dortmund, ký hợp đồng đến 2030, định giá Jobe vượt xa 26 triệu bảng theo Transfermarkt, có thể đòi tới 30-40 triệu bảng. Hơn nữa, Crystal Palace đang cạnh tranh khốc liệt, xem anh là lựa chọn thay thế Adam Wharton – mục tiêu chung của Man United. Palace theo dõi Jobe từ thời Sunderland, sẵn sàng chiêu mộ nếu Wharton rời Selhurst Park.
Liệu Man United có hành động tháng 1, hay chờ hè 2026? Với nhu cầu bổ sung tuyến giữa khẩn cấp, Amorim cần chiến lược thông minh để biến giấc mơ "mini-Bellingham" thành hiện thực, mang đến làn gió mới cho "Quỷ đỏ" đang khát khao hồi sinh.