
HLV Ruben Amorim được cho là đã đưa ra một thông điệp cực kỳ gay gắt, yêu cầu Alejandro Garnacho "cầu nguyện" để tìm được một câu lạc bộ mới, qua đó gần như chấm dứt tương lai của cầu thủ chạy cánh người Argentina tại Manchester United ngay trước mặt toàn đội.
Theo nguồn tin từ Mail+ (Man United Confidential) đăng ngày 27/5/2025, trong cuộc họp đội tại Carrington vào thứ Bảy, Amorim đã không ngần ngại nói với Garnacho:
"Tốt hơn hết là cậu hãy cầu nguyện rằng mình có thể tìm được một câu lạc bộ ký hợp đồng với cậu." Lời lẽ này khiến Garnacho, 20 tuổi, và các đồng đội hiểu rằng sự nghiệp của anh ở Old Trafford gần như đã kết thúc.
Nguyên nhân của lời tuyên bố bắt nguồn từ việc Garnacho và anh trai Roberto đã công khai phàn nàn về việc cầu thủ này chỉ được vào sân chưa đầy 20 phút từ ghế dự bị trong trận thua ở chung kết Europa League trước Tottenham.
Chính Garnacho đã phát biểu sau trận đấu:
"Rõ ràng là điều này rất khó khăn cho mọi người. Mùa giải của chúng tôi thật tệ hại. Chúng tôi chẳng thắng nổi ai ở giải quốc nội. Chúng tôi thiếu rất nhiều thứ. Khi bạn không ghi bàn, bạn luôn cần nhiều hơn nữa.
Cho đến khi chúng tôi vào chung kết, tôi đã chơi mọi vòng đấu. Và hôm nay tôi chỉ chơi 20 phút – tôi không biết nữa. Tôi sẽ cố gắng tận hưởng mùa hè và xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo."
Ngoài ra, anh trai của Garnacho còn cáo buộc HLV Amorim "đẩy em mình ra chịu trận".
Trước đó, vào thứ Sáu, HLV Amorim đã tham dự một cuộc họp hội đồng quản trị ở Monaco, nơi ông được cho là đã nhận được sự chấp thuận từ ban lãnh đạo để đưa ra quyết định cứng rắn với Garnacho.
Khi được truyền thông hỏi về tình hình này trong buổi họp báo muộn vào thứ Bảy, Amorim chỉ đáp ngắn gọn: "Mọi điều tôi phải nói, tôi đều nói với các cầu thủ". Tuy nhiên, vào thời điểm đó, thông điệp cho Garnacho đã được đưa ra.
Dù Garnacho vẫn có tên trong danh sách du đấu sau mùa giải của Man United ở Malaysia và Hồng Kông, hành động của Amorim có thể khiến giá trị chuyển nhượng của cầu thủ này sụt giảm.
Man United định giá Garnacho khoảng 60-70 triệu bảng, nhưng các câu lạc bộ quan tâm như Napoli và Chelsea giờ đây biết rằng Quỷ đỏ gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải bán anh. Phía Manchester United từ chối bình luận về các cuộc trao đổi riêng tư trong phòng thay đồ.