
Ít ai biết, hậu vệ cánh trái tài năng của Chelsea từng có một khởi đầu đầy sóng gió tại "gã khổng lồ" Barcelona. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc anh, khi còn khoác áo Espanyol, đã có màn ăn mừng "quá khích" sau khi đánh bại chính Barca trong một trận chung kết cúp trẻ.
Carles Alena, đồng đội cũ tại La Masia, kể lại: "Cậu ấy cởi áo, ăn mừng như điên. Trớ trêu thay, một tháng sau, cậu ấy ký hợp đồng với Barcelona. Bạn có thể tưởng tượng cảm giác của chúng tôi lúc đó."
Những ngày đầu ở Camp Nou là địa ngục với Cucurella. "Tôi nhớ mình không thể nhìn mặt cậu ấy, và nhiều đồng đội khác cũng vậy," Alena chia sẻ. "Cậu ấy gần như chỉ ngồi một mình trong phòng thay đồ, trông như thể 'Chết tiệt, mình đã làm gì thế này?'"
Sự ghẻ lạnh ban đầu, cộng với việc không thể cạnh tranh vị trí ở đội một, đã buộc Cucurella phải ra đi. Nhưng đó lại là khởi đầu cho một hành trình đáng kinh ngạc. Anh phiêu bạt qua Eibar, Getafe, chứng minh giá trị bằng sự thông minh, bền bỉ và tinh thần chiến đấu máu lửa – những phẩm chất mà HLV Jose Luis Mendilibar từng nhận xét: "Cậu ấy không nhanh, không mạnh, nhưng cậu ấy là một cầu thủ bóng đá thực thụ, rất thông minh."

Sau khi tỏa sáng rực rỡ tại Brighton, Cucurella gia nhập Chelsea với mức giá khổng lồ 60 triệu bảng. Khó khăn lại ập đến, nhưng lần này, với kinh nghiệm và bản lĩnh được tôi luyện, anh đã chiến đấu và giành lấy vị trí của mình. Từ chỗ bị xem là người thừa, Cucurella giờ đây trở thành một mắt xích quan trọng, "không thể thay thế" trong đội hình The Blues.
Câu chuyện của Marc Cucurella không chỉ là về bóng đá, mà còn là bài học về sự kiên trì, về việc biến nghịch cảnh thành động lực. Từ kẻ bị ghét bỏ, anh đã vươn lên thành một ngôi sao, chứng minh rằng đôi khi, để chiến thắng, bạn phải chấp nhận thất bại trước.