
Theo tường thuật từ The Sun, dù HLV Ruben Amorim đã tung ra một đội hình được xem là mạnh tại Kuala Lumpur, dưới cái nóng 30 độ C, Man Utd vẫn thể hiện một bộ mặt bạc nhược và thiếu sức sống. Tờ báo này nhấn mạnh rằng, chỉ ba ngày sau chiến thắng trước Aston Villa, phần lớn các cầu thủ lại tự "ghi tên mình vào danh sách thanh lý."
The Sun mô tả một thế trận mà Man Utd, dù được gần 70,000 CĐV cổ vũ, lại tỏ ra bế tắc và liên tục bị đe dọa bởi tốc độ của các cầu thủ chủ nhà. Bài báo đặc biệt nhắc đến Nguyễn Hai Long của Việt Nam, người đã có những pha thoát xuống nguy hiểm dù không thành bàn. Thủ thành Onana cũng phải trổ tài cứu thua trước khi HLV Amorim buộc phải thay 4 người chỉ sau 30 phút.

Ngay cả khi có tới 11 sự thay đổi trong hiệp hai, với sự xuất hiện của những Garnacho hay Amad Diallo, lối chơi của Man Utd, theo The Sun, vẫn chỉ "như đi bộ." Thảm họa ập đến khi tiền đạo Lwin của Myanmar tận dụng sai lầm hàng thủ, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Tờ báo Anh kết thúc bài viết bằng một câu hỏi đầy mỉa mai: "Bạn còn có thể xuống thấp đến mức nào nữa?" Rõ ràng, qua lăng kính của The Sun, chuyến du đấu châu Á của Man Utd đã khởi đầu bằng một nỗi thất vọng khó nuốt trôi, gióng lên hồi chuông báo động thực sự cho tương lai của Quỷ Đỏ.