Huấn luyện viên Ruben Amorim vừa mang đến một thông tin khiến người hâm mộ Manchester United không khỏi lo lắng. Tân binh đắt giá Benjamin Sesko sẽ phải ngồi ngoài trong một khoảng thời gian đáng kể sau chấn thương đầu gối gặp phải ở trận hòa 2-2 đầy kịch tính trước Tottenham Hotspur hồi đầu tháng.
Trong trận đấu đó, tiền đạo trị giá 74 triệu bảng được tung vào sân ở hiệp hai nhưng đã sớm phải tập tễnh rời sân sau pha vào bóng quyết liệt của Micky van de Ven. Tình huống này buộc "Quỷ đỏ" phải chơi thiếu người trong những phút cuối do đã hết quyền thay đổi cầu thủ.
Ban đầu, các bác sĩ lo ngại về khả năng rách dây chằng chéo trước (ACL), nhưng kết quả chụp chiếu sau đó đã mang lại sự nhẹ nhõm khi xác định chấn thương không nghiêm trọng đến mức chấm dứt mùa giải.
Tuy nhiên, theo Goal, huấn luyện viên Ruben Amorim xác nhận tuyển thủ Slovenia vẫn cần thời gian hồi phục. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ: "Cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần. Dù không quá nghiêm trọng nhưng chúng tôi buộc phải cẩn trọng vì cậu ấy đang cảm thấy tốt hơn từng ngày".
Hiện tại, Benjamin Sesko đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại vào giai đoạn Giáng sinh, đúng thời điểm một trụ cột hàng công khác là Bryan Mbeumo phải trở về phục vụ ĐTQG tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON).
Khi được hỏi về khả năng này, nhà cầm quân 40 tuổi nói thêm: "Thời điểm sẽ khá sát nhau. Tôi không muốn khẳng định chắc chắn, nhưng tôi hy vọng khi các cầu thủ khác đến trại tập trung đội tuyển, Ben sẽ sẵn sàng trở lại".
Giờ đây, Manchester United sẽ tập trung cho cuộc chạm trán Everton diễn ra vào rạng sáng thứ Ba theo giờ Việt Nam.













