
Thương vụ Alexander Isak đang rơi vào bế tắc.
Khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đang đi đến những giờ phút cuối cùng, tương lai của Alexander Isak tại Newcastle United đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Thương vụ chuyển nhượng bom tấn đến Liverpool với mức giá khổng lồ 150 triệu bảng đang rơi vào bế tắc, đẩy tiền đạo người Thụy Điển vào tình thế khó xử.
Liverpool không còn mặn mà, Isak cần hạ mình
Phong độ thăng hoa của Liverpool trong hai vòng đấu mở màn Ngoại hạng Anh, với 7 bàn thắng được ghi, đang khiến ban lãnh đạo “The Kop” không còn mặn mà với một thương vụ đắt đỏ như Isak. Hàng công của HLV Arne Slot đang hoạt động hiệu quả, với những cái tên như Hugo Ekitike liên tục tỏa sáng, khiến Liverpool có lý do để tin rằng họ không thực sự cần thêm một tiền đạo.
Thậm chí, màn trình diễn đầy hứa hẹn của cầu thủ trẻ Rio Ngumoha cũng có thể trở thành giải pháp hoàn hảo để lấp đầy khoảng trống của Mohamed Salah khi anh vắng mặt tham dự AFCON. Những diễn biến này càng củng cố thêm lập luận của Liverpool về việc chuyển hướng sang củng cố hàng phòng ngự với những mục tiêu như Marc Guehi.

Isak có nên làm lành với HLV Eddie Howe?
Đối với Isak, lựa chọn tốt nhất hiện tại có lẽ là gạt bỏ lòng tự ái, làm lành với HLV Eddie Howe và đồng đội tại Newcastle. Việc anh trở lại sân cỏ, cống hiến hết mình và tiếp tục ghi bàn sẽ là cách duy nhất để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ và mở ra những cơ hội mới trong tương lai.
Cơ hội nằm trong tay Isak
Việc cố gắng ép buộc một vụ chuyển nhượng đến Anfield vào thời điểm này dường như là vô ích, bởi Liverpool đã thể hiện rõ sự cứng rắn và không muốn chi một khoản tiền kỷ lục. Alexander Isak cần phải nhận ra rằng nếu anh chứng minh được giá trị trên sân cỏ, các câu lạc bộ lớn chắc chắn sẽ lại tìm đến anh vào mùa hè năm sau, hoặc thậm chí là trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Trận đấu sắp tới giữa Liverpool và Arsenal có thể sẽ chứng minh một lần và mãi mãi rằng liệu Liverpool có cần một tiền đạo mới hay không.