Alexander-Arnold vẫn khẳng định tình cảm của mình dành cho Liverpool.
Trận đấu giữa Liverpool và Real Madrid tại vòng phân hạng Champions League đánh dấu lần đầu tiên Trent Alexander-Arnold trở lại sân Anfield kể từ khi rời đội bóng quê hương trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Dù chỉ ngồi trên băng ghế dự bị, hậu vệ 27 tuổi vẫn trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông lẫn người hâm mộ.
Khi hệ thống loa xướng tên đội hình thi đấu, cái tên Alexander-Arnold vang lên giữa tiếng la ó dội khắp khán đài. Một đoạn video lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội cho thấy cầu thủ người Anh chỉ khẽ mỉm cười, giữ thái độ bình thản trước phản ứng trái chiều từ khán giả Liverpool. Trước trận, anh vẫn vui vẻ bắt tay, trò chuyện cùng những người đồng đội cũ như Curtis Jones, thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng.
Phát biểu trước cuộc chạm trán, Alexander-Arnold chia sẻ: “Dù có được chào đón hay không, cảm xúc của tôi với Liverpool mãi không thay đổi. Tôi biết ơn vì những năm tháng, danh hiệu và kỷ niệm mà CLB mang lại.” Anh là sản phẩm của học viện Liverpool, ra sân tổng cộng 354 trận, góp công lớn giúp đội bóng giành Champions League và Ngoại hạng Anh.
Gia nhập Real Madrid trước giải Club World Cup, Alexander-Arnold đã có 5 lần ra sân cho đội bóng Hoàng gia và đang nỗ lực khẳng định bản thân trong môi trường mới. Dù không còn khoác áo Liverpool, tình cảm anh dành cho CLB vẫn nguyên vẹn — một minh chứng cho mối liên kết sâu sắc giữa cầu thủ và đội bóng đã nuôi dưỡng anh nên danh.


















