Ai cũng có quyền ước mơ và chiến thắng

11:29 Thứ sáu 18/05/2012

Trong số những giải đấu lớn nhất châu Âu năm nay thì chỉ còn lại Ligue 1 của Pháp là chưa xác định được chủ nhân danh hiệu. Song gần như chắc chắn mùa giải này sẽ là một tân vương mới, tân vương đó mang tên Montpellier.

Vâng Montpellier chỉ còn cách chức vô địch 90 phút nữa và có lẽ không có gì có thể cản được đội bóng này nữa rồi. Montpellier sẽ là minh chứng hùng hồn cho những ai luôn xem giá trị đồng tiền đi đôi với thành công phải nhìn nhận lại mình. Montpellier cũng là minh chứng hùng hồn cho quyền được ước mơ và giành chiến thắng dù chỉ là một đội bóng nhỏ ở Pháp.

Nếu là một người hâm mộ bóng đá Pháp thì trong những mùa giải gần đây rất dễ dàng để nhận thấy sự thống trị của Lyon, Bordeaux, Lille và đại gia Paris Saint–Germain ở Ligue 1. Thế nhưng tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ và cái tên đang đứng trước cơ hội thay đổi lịch sử bóng đá Pháp lại là một “tiểu Montpellier”. Có thể sau sáng 20/5 này lịch sử Montpellier sẽ bước sang một trang mới. Và những ai hâm mộ bóng đá Pháp đều phải thừa nhận Montpellier hoàn toàn xứng đáng cho ngôi vương 2011 – 2012 ở Ligue 1.

Tân vương mới của Ligue One vinh danh Montpellier? Ảnh: Internet

Montpellier là đội bóng có lịch sử thành lập còn khá trẻ nếu so với những đại gia Lyon, Bordeaux hay Lille. Tính đến hiện tại câu lạc bộ Montpellier chỉ mới tròn 38 năm thành lập, chưa có thành tích gì đáng kể và đến từ phía Nam nước Pháp, nơi có thành phố Montpellier chưa đến nửa triệu người. Đó chính là những lý do mà Montpellier bị xem là đội bóng nhỏ và khiến cho thành tích mùa này của họ làm người dân tỉnh Herault sống trong đắm chìm sung sướng.

Điểm lại chặng đường đi đến ngọt ngào của mình thì nhiều người sẽ phải giật mình vì những gì Montpellier nhỏ bé đã làm được. Nếu vô địch mùa này thì Montpellier sẽ là đội đầu tiên trong lịch sử giành được “Hexagoal” dù chỉ đứng ở thứ 13 về số ngân sách trong các câu lạc bộ. Không những thế trong 19 trận thi đấu trên sân nhà De La Mosson thì Montpellier đã đút túi 50 điểm, chỉ mất có 7 điểm, tính ra họ đạt 2.6 điểm/trận. Đây là kỷ lục chưa từng xảy ra ở giải đấu danh giá nhất nước Pháp là Ligue 1.

Sau 37 vòng đấu Montpellier có hệ số bàn thắng bại ngang ngửa với đội bóng nhà giàu Paris Saint–Germain với hàng công có giá gấp nhiều lần mình. Ở thời điểm hiện tại Montpellier cũng là một trong hai đội bóng ở Ligue 1 bị thủng lưới ít nhất với 33 bàn lọt lưới sau 37 trận. Điều kiện cần và đủ để Montpellier lên ngôi vương mùa này chỉ là một trận hòa với Auxerre, đội bóng đã chắc chắn một suất rớt hạng.

Chính HLV người Ý Carlo Ancelotti của Paris Sain–Germain đã chua chát thừa nhận sau trận thắng Rennes ở vòng áp chót rằng: “Quá khó để có thể làm nên cuộc lật đổ Montpellier ở vòng đấu cuối”. Nhiệm vụ thủ hòa có lẽ là quá nhẹ nhàng đối với thầy trò HLV Rene Girard trước một Auxerre rệu rã. Và chắc chắn mục tiêu của Montpellier sẽ là một chiến thắng đậm chứ không phải là thủ hòa. Montpellier muốn kết thúc mùa giải ở thế ngẩng cao đầu nhất và muốn dành tặng người hâm mộ món quà ngọt ngào nhất.

Trong bất kỳ giải đấu nào ở bóng đá hiện đại người ta đều thừa nhận cái đúng cụm từ “đồng tiền đi trước danh hiệu đi sau”. Minh chứng là Real Madrid ở Tây Ban Nha, Manchester City ở Anh hay FC Porto ở Bồ Đào Nha. Còn riêng ở Pháp mùa giải 2011 – 2012 này cụm từ trên là vô nghĩa, ông chủ Paris Saint–Germain sẽ còn đau buồn nhiều khi nhìn Ligue 1 đi về phía Nam nước Pháp.

Chúng ta vẫn thường nghe đến câu nói “Hãy dám ước mơ vì không ai đánh thuế chúng cả!”, đầu mùa giải Montpellier đã dám tuyên bố: “Chúng tôi muốn giành chức vô địch!”. Lời tuyên bố tưởng chừng sáo rỗng và phi thực tiễn kia bị nhiều người cười mỉa mai giờ đã thành hiện thực. Montpellier sẽ vô địch và những ai yêu bóng đá sẽ một lần nữa được chứng kiến một nhà vô địch của nghị lực, của tinh thần đoàn kết và của cháy bỏng ước mơ chiến thắng!

(Bạn đọc: Hải Đăng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục