Một cuộc đối đầu kịch tính đã nổ ra tại trung tâm huấn luyện Seixal của Benfica vào sáng thứ Bảy, khi khoảng 200 cổ động viên giận dữ xông vào yêu cầu giải thích về chuỗi thành tích bết bát của đội nhà.
Sự việc diễn ra chỉ vài giờ trước trận đấu với Estrela Amadora, đẩy áp lực lên vai HLV Jose Mourinho cùng các trụ cột lên mức đỉnh điểm trong bối cảnh mùa giải đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng.
Sự kiên nhẫn của người hâm mộ Benfica dường như đã chạm đáy. Việc đội bóng bị đại kình địch Porto bỏ xa tới 10 điểm trên bảng xếp hạng, cộng thêm việc sớm bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha và gặp khó khăn tại Champions League, đã châm ngòi cho cuộc biểu tình này.
Ban đầu, cảnh sát đã được điều động để kiểm soát tình hình, nhưng cuối cùng đã cho phép nhóm cổ động viên vào bên trong sau khi nhận được cam kết về một cuộc đối thoại hòa bình.
Tại sân tập, nhóm 200 người này đã từ chối cử đại diện mà yêu cầu được gặp trực tiếp toàn bộ ban huấn luyện. Để tránh tình hình leo thang bạo lực, ban lãnh đạo Benfica đã chấp thuận. HLV Jose Mourinho, đội trưởng Nicolas Otamendi và Giám đốc kỹ thuật Simao Sabrosa là những người trực tiếp đứng mũi chịu sào.
Dù nội dung chi tiết của cuộc trò chuyện kéo dài một giờ đồng hồ không được tiết lộ, nhưng bầu không khí được mô tả là vô cùng căng thẳng. Thông điệp từ các cổ động viên rất rõ ràng, họ không chấp nhận quỹ đạo đi xuống hiện tại và yêu cầu sự cải thiện ngay lập tức.
Đây không phải lần đầu tiên Mourinho đối mặt với áp lực lớn như vậy. Hồi đầu tháng, sau thất bại tại bán kết Cúp Liên đoàn trước Braga, ông từng gây sốc khi phạt các cầu thủ ngủ lại sân tập để suy ngẫm về màn trình diễn tệ hại của mình.
Trước làn sóng chỉ trích hướng về băng ghế huấn luyện, Chủ tịch Rui Costa vẫn giữ vững lập trường ủng hộ Jose Mourinho. Khi được hỏi về khả năng sa thải chiến lược gia người Bồ Đào Nha, ông khẳng định chắc nịch: "Không. Ông ấy là một huấn luyện viên xuất sắc và đã chứng minh được điều đó. Thay đổi huấn luyện viên lúc này là điều không tưởng".
Về kế hoạch chuyển nhượng để cứu vãn mùa giải, Rui Costa tỏ ra thận trọng: "Tôi không thể hứa trước điều gì, nhưng chúng tôi sẽ xem xét cho đến khi thị trường đóng cửa. Đây không phải là một năm tích cực, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu đến giây cuối cùng cho các mục tiêu còn lại, đặc biệt là chức vô địch quốc gia".
Áp lực sẽ còn đè nặng lên vai Mourinho khi Benfica chuẩn bị bước vào trận đấu sinh tử tại Champions League gặp đội bóng cũ của ông, Real Madrid.
Hợp đồng của Mourinho với đội bóng Benfica kéo dài đến năm 2027, nhưng nếu không sớm xoay chuyển tình thế, chiếc ghế của "Người đặc biệt" tại sân Da Luz sẽ ngày càng lung lay dữ dội trước cơn thịnh nộ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt của người hâm mộ.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu về Mourinho, có thể tham khảo bài viết Chân dung Jose Mourinho - Con đường trở thành "Chúa tể hắc ám".














