
Antoine Semenyo lọt vào mắt xanh Man United.
Truyền thông châu Âu mới đây đã mỉa mai bằng cách xây dựng một đội hình giả định gồm 11 ngôi sao có thể cập bến MU vào mùa hè 2026. Vấn đề không nằm ở chất lượng cầu thủ, mà ở môi trường sai lầm đã biến Old Trafford thành “nghĩa địa của tài năng”.
Thủ môn: Robin Roefs (Sunderland)
Một thủ thành xuất sắc được Sunderland mài giũa, nhưng MU sẽ chỉ xuất hiện sau khi giá trị của Roefs tăng vọt. Họ sẽ bỏ ra con số khổng lồ để sửa sai cho tầm nhìn muộn màng, thay vì mua sớm với giá rẻ.
Trung vệ: Maxence Lacroix (Crystal Palace)
Một mẫu trung vệ hiện đại, nhanh nhẹn, hợp sơ đồ 3 hậu vệ. Nhưng khi khoác áo MU, anh sẽ bị cuốn vào sự hỗn loạn chiến thuật, rồi chìm nghỉm dưới tay một HLV bị sa thải chóng vánh.
Trung vệ: Nikola Milenkovic (Nottingham Forest)
Ở Forest, Milenkovic là “hòn đá tảng”. Ở MU, anh sẽ trở thành cái tên tiếp theo trong danh sách “bom xịt phòng ngự”, gánh chỉ trích chẳng kém gì Maguire.
Trung vệ: Jarrad Branthwaite (Everton)
Bị ám ảnh với Branthwaite, MU sẽ bất chấp mọi cảnh báo, ném ra hơn 100 triệu bảng. Đây sẽ là thương vụ tiêu biểu cho kiểu “hoảng loạn” quen thuộc mà Fabrizio Romano chỉ chờ để đăng tweet.
Hậu vệ phải: Daniel Munoz (Crystal Palace)
Ở tuổi 30, Munoz vẫn ổn định, nhưng đến MU, sự nghiệp của anh gần như khép lại. Old Trafford, một lần nữa, biến điểm đến mơ ước thành nơi chôn vùi.
Tiền vệ trung tâm: Carlos Baleba (Brighton)
Sau khi bị Brighton hét giá, MU sẽ trở lại và trả đủ 100 triệu bảng. Baleba gia nhập với áp lực khổng lồ, rồi dần biến mất trong một hệ thống lộn xộn không nuôi dưỡng được tài năng.
Tiền vệ trung tâm: Elliot Anderson (Nottingham Forest)
Anderson có thể làm tất cả – tắc bóng, chuyền bóng, thu hồi bóng. Nhưng tại MU, tài năng ấy sẽ bị bỏ phí, trở thành minh chứng cho việc CLB không biết tận dụng con người.
Hậu vệ trái: El Hadji Malick Diouf (West Ham)
Dù đã có Patrick Dorgu, MU vẫn ném tiền để mua Diouf, trả gấp đôi giá trị thật. Đây là kiểu thương vụ “mua để chứng tỏ” chứ không hề phục vụ chiến lược dài hạn.
Tiền vệ tấn công: Antoine Semenyo (Bournemouth)
Semenyo có thể gia nhập MU vì những lý do hết sức kỳ quặc – chẳng hạn như khả năng ném biên. Một cầu thủ khá giỏi, nhưng ở Old Trafford, anh sẽ nhanh chóng bị coi là “đồ bỏ”.
Tiền vệ tấn công: Morgan Rogers (Aston Villa)
80 triệu bảng cho một cầu thủ phong độ đi xuống, lại làm mình làm mẩy đòi ra đi – đây chính là kiểu “bom tấn hoảng loạn” mà MU rất dễ dính bẫy.
Tiền đạo: Ollie Watkins (Aston Villa)
Thay vì rút kinh nghiệm từ Sesko, MU lại chi đậm để đưa về Watkins. Kịch bản là cả hai cùng ngồi dự bị, nhường chỗ cho Mason Mount đá “số 9 ảo”. Một bức tranh biếm họa hoàn hảo.