Fofana đã có một màn thể hiện đầy nỗ lực cho Chelsea.
Giữa một đêm rực rỡ tại Stamford Bridge, nơi Chelsea vùi dập Ajax 5-1 để khẳng định sức mạnh tại Champions League, Wesley Fofana nổi bật không phải bởi những bàn thắng, mà bởi sự điềm tĩnh, chính xác và hiệu quả đến đáng kinh ngạc. Hậu vệ người Pháp đã có màn trình diễn được xem là hình mẫu cho một trung vệ hiện đại – phòng ngự chắc, chuyền bóng thông minh và hỗ trợ tấn công hiệu quả.
Trong 90 phút thi đấu trọn vẹn, Fofana đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 95% (74/78 đường chuyền), tạo ra 1 cơ hội ghi bàn, có 10 pha thu hồi bóng, 4 lần cắt bóng thành công và không bị qua người lần nào. Những con số khô khan ấy lại là minh chứng rõ ràng nhất cho tầm ảnh hưởng của anh trong hệ thống chiến thuật của Enzo Maresca.
Đáng chú ý, chính Fofana là người khởi phát bàn mở tỷ số khi thực hiện cú đánh đầu kiến tạo chuẩn xác để Marc Guiu ghi bàn. Pha bóng tưởng chừng đơn giản nhưng cho thấy khả năng quan sát và quyết định nhanh nhạy của trung vệ 24 tuổi – yếu tố giúp Chelsea sớm mở toang thế trận và tạo lợi thế tâm lý.
Điều khiến Fofana đặc biệt không chỉ nằm ở khả năng phòng ngự. Trong sơ đồ 3-2-4-1 của Maresca, các trung vệ được yêu cầu tham gia vào khâu triển khai bóng, thậm chí đóng vai trò như những “deep-lying playmaker” – tiền vệ lùi sâu. Fofana, với sự bình tĩnh và kỹ năng xử lý bóng tinh tế, trở thành cầu nối giữa hàng thủ và tuyến giữa, đảm bảo nhịp độ tấn công của Chelsea luôn ổn định.
Khi Ajax phải chơi thiếu người, The Blues cần một cầu thủ đủ tự tin để giữ nhịp, điều tiết và “mở khóa” thế trận. Fofana đã làm được điều đó một cách hoàn hảo. Anh không chọn cách mạo hiểm hay phô diễn, mà kiểm soát bóng khôn ngoan, chuyền bóng dứt khoát, tạo điều kiện cho các cầu thủ tấn công như Estevao Willian, Enzo Fernandez hay Palmer tỏa sáng phía trên.
Hậu vệ người Pháp thi đấu hiệu quả trong khía cạnh phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công.
Ở khía cạnh phòng ngự, Fofana tiếp tục thể hiện đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu. Anh thắng 3/5 pha không chiến, đọc tình huống tốt và thường xuyên xuất hiện đúng lúc để ngăn chặn những pha phản công của Ajax. Không cần những cú tắc bóng quyết liệt, Fofana chiến thắng bằng khả năng phán đoán và chọn vị trí thông minh – yếu tố giúp Chelsea duy trì thế áp đảo suốt cả trận.
Ở tuổi 24, Fofana đang dần trở lại đúng phong độ sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương. Anh không còn là cầu thủ chỉ dựa vào thể lực, mà đã trưởng thành hơn trong tư duy chiến thuật và khả năng lãnh đạo hàng thủ. Trong hệ thống của Maresca, Fofana chính là “mảnh ghép kim cương” – không hào nhoáng nhưng không thể thay thế.
Nếu Estevao hay Enzo Fernandez là những ngôi sao được tung hô nhờ bàn thắng và kiến tạo, thì Wesley Fofana xứng đáng được gọi là người hùng thầm lặng – người đặt nền móng cho chiến thắng 5-1 của Chelsea trước Ajax, và có thể là trụ cột vững chắc của The Blues trong hành trình chinh phục châu Âu sắp tới.














